1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mọi chuyện sẽ tốt đẹp...ước gì...ước gì....ước gì ko bao giờ fải ước điều đó nữa....
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hờ, mấy em (đấy là giả sử có)chắc cũng chỉ đứng làm cảnh, băng đảng tớ máu lắm, sẵn sàng "đắp chiếu" cho chú Vinh rồi tiện thể sau khi giải quyết xong thì hát nhạc hiếu "ối Vinh ơi tuổi còn trẻ, lại "vừa chăm vừa ngoan", còn bao ao ước khát vọng
    mà ra đi sớm thế..."
    Ước zì thi nhanh nhanh còn được nghỉ hè, lại được sum họp bữa cơm thân mật với n bạn bè gần xa, thân =cố hữu
    Xung fong!!!

    Thuyvu84
  3. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Ước cho mọi điều ước của mọi người thành sự thật , và ước mọi người cũng ước vậy
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ước mình có đủ quyết tâm để làm những điều mà mình đặt ra , cố lên ,ko thể ngồi đó mà ước xuông được
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có ai đánh thuế đâu nhể.
    Ước gì sáng mai dậy được 1 thằng nào đó ném một cục khoảng 1 triệu đô la vào mặt. Thế là đỡ phải đi học. Gửi tiết kiệm sống cả đời.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ước tiếp
    1) Ước rằng sau khi post bài này tự nhiên có đến khoảng hơn 100 đứa vote mình 5 *
    2) ước rằng mai đến trường xe của em MRK84 tự nhiên hỏng (thủng lốp chẳng hạn) phảI năn nỉ van xin mình ôm về (làm xe ôm chứ ko phảI ???) (Nếu nó thành sự thật thì đừng ngạI liên hệ vớI anh bé nhé )
    ??????
    Thế thui hôm sau ước tiếp
    VinhChămNgoan
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, ham mê chơi bời wá nhưng con lại ước mình đang ở nhà ... bùn ngủ wá trời !!!

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nghỉ học roài. Nhưng mà tại trời nắng, ai mà đi tập thể dục với thể thao gì được. Ước gì trời mát mẻ hơn thì ta sẽ ko nghỉ như hôm nay.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh lấy được nàng.
    xây hồ axít cho nàng xuống bơi!
    hiiiihihihihihihihiihhihiihhiihhihiiihhihihihihihihihihihihihihi
    TÍ LANG THANG
    FRIEND IS NOW
    AND
    THE LOVE IS ALL AND FOREVER
  10. wait4love

    wait4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chú mày ăn dưa bở nhiều quá đấy. Càng ngày càng thấy chú có vấn đề về đầu óc.
    Ước gì mai được lập gia đình.
    Phạm Huyền Trang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này