1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ƯỚc gì đầu óc của mình lúc nào cũng được như tối qua,hehe...chẳng fải nghĩ cái rì.....trở lại đúng con người của mình lần trước,chẹp.........
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho có con bé nào đấy sang đây học! Nó mà ở voiws mình thì vui quá..........
    Không Có Gì Là Mãi Mãi...​
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có thể cố gắng hơn chút nữa ,chăm chỉ hơn chút nữa ,kiên nhẫn hơn chút nữa,bớt nổi nóng đi chút nữatại mình cả thôi
    Đừng tin vào lòng biết ơn vì những gì đã làm cho con người trong quá khứ.Phải bắt họ mang ơn vì những gì mình làm cho họ trong tương lai
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hãy để tôi được yên.... Tự dưng thấy.... quá rồi.... Híc....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ mình đang ở nhà,đi đú với lũ bạn cấp 2,nhớ chúng nó ghê
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mọi chuyện sẽ qua mau, ko ai còn fải đau đầu vì những chuyện .... rồi làm khổ nhau
    Ước gì đừng như thế !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ước gì có thật nhìu người hỉu mình ... nhiều lúc cảm thấy cô đơn quá ....
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 31/08/2003
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn àh???cô đơn thế???ƯỚc gì lúc nào cũng đừng như cái ngày hôm qua,hic...cứ ở nhà một mình là thế,hic...tức cảnh sinh tình mà....hic....tối qua là tối điên rồ nhất!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nào thì ước một fát cho nó đỡ ... nhớ !
    Ước gì ... hôm sau... đến trường... thì... nhận đc quà !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến thời điểm giao mùa người ta thường có cảm giác đấy chú nhỉ !
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này