1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thời gian đi học nấu ăn
    Ước sao mình dạy dỗ được bé Tẹo theo nhã í của "..."
    Ước gì mình nấu ăn thật giỏi
    Ước gì mình thực hiện đc điều mình đang nghĩ, những gì mình muốn dành cho "..." 1 cách tự nhiên, suy nghĩ với hành động của mình nó cứ mỗi đứa 1 nẻo
    Ước gì chị D với anh D ko làm sao, ko thì ảnh hưởng đến mình lắm lắm
    Ước gì mình học lỏm đc món Spaghetti thật ngon để dạy lại "..."
    Ước sao khi "..." về mình đã làm đc spaghetti (ko tốn tiền ra Pepperonis)
    Ước tiếp fát BC, LL, SG.. you''re all I''ve ever wanted
    Ước mong sao trời chuyển sang thu đi, mát mát giùm tôi với Nóng cóc chịu nổi nữa rồi
    Ước nữa nếu sang mùa thu tâm tính mình vẫn ổn định, ko nhớ nhung gì nhiều nhé
    Thế thôi đã, "..." nấu xong spaghetti rồi, thèm quá nhưng fải đi ngủ.
    À, nữa, nốt!
    Ước sao mình làm đc Tiramisu ngon quá, ăn cái này thì chả chốc mà béo fì Ực
    hmmm gd
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thời gian đi học nấu ăn
    Ước sao mình dạy dỗ được bé Tẹo theo nhã í của "..."
    Ước gì mình nấu ăn thật giỏi
    Ước gì mình thực hiện đc điều mình đang nghĩ, những gì mình muốn dành cho "..." 1 cách tự nhiên, giống như ?o?? đối với mình vậy, suy nghĩ với hành động của mình ko nhất quán lắm
    Ước gì chị D với anh D ko làm sao, ko thì ảnh hưởng đến mình lắm lắm
    Ước gì mình học lỏm đc món Spaghetti thật ngon để dạy lại "..."
    Ước sao khi "..." về mình đã làm đc spaghetti (ko tốn tiền ra Pepperonis)
    Ước tiếp fát BC, LL, SG.. you''re all I''ve ever wanted
    Ước mong sao trời chuyển sang thu đi, mát mát giùm tôi với Nóng cóc chịu nổi nữa rồi
    Ước nữa nếu sang mùa thu tâm tính mình vẫn ổn định, ko nhớ nhung gì nhiều nhé
    Thế thôi đã, "..." nấu xong spaghetti rồi, thèm quá nhưng fải đi ngủ.
    À, nữa, nốt!
    Ước sao mình làm đc Tiramisu ngon quá, ăn cái này thì chả chốc mà béo fì Ực
    Hề hề trưa mai cả nhà sẽ được thưởng thức spaghetti mình làm, bố bảo sáng mua sắn 1 vỉ bec-bơ-rin có đau lòng ko .
    hmmm gd
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    bố ấy lo xa thế là đúng đấy
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  4. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ước rì mà lắm thế? tham vừa thôi ko kẻo bị bội thực đấy
    ước cho những điều ước của các bạn trở thành sự thật...dzô
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
  5. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có thể đến nhà sửa máy tính cho " người ta "
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được mua máy mới cho riêng mình ... máy hâm này hơi tý lại hỏng ... mà cóc giám mò mẫm sửa ... sợ nó hỏng thật thì chắc mình bi treo cổ mất ...
    Ước gì có ai tốt bụng đèo mình đi học ... huhu căm thù đi xe buýt ... căm thù ... đã nói không thích rồi sao lại cứ bắt mình đi --- trong khi xe thì để mốc ra ...
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái số 511 được trả nhanh nhanh lên cho em nhờ, thấp thỏm quá
    Ước được ăn cái món ăn mà chỉ phải dự phòng béc-be-rin mà không phải uống của bà chị iu nhà mình(mình chưa ăn món ý bao giờ cả).
    Ước gì tối nay đi ăn ngô luộc nhờ, trời lạnh thèm ghớm, cả cái món ốc nữa chứ
    Ước gì cả nhà mình đi hát phát nhờ, cũng lâu rồi chưa hát
    Ước gì bi giờ mình được xoèn xoẹt vài tờ $
    Ước gì con bạn mình lại tí tởn với thằng bạn mình
    Ước gì bây giờ mình có cái miếng bánh gatô như hôm qua nhờ.
    Adieu!
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ước gì dùng Net ở nhà nhanh như DSL ma lại không mât tiền nhỉ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                - uớc gì trời cứ mãi mát mát thế này, lành lành thế này cho dễ ăn, dễ ngủ ... cho mấy đêm tới ở biển, có trăng muộn, có sao khuya...để tao lại cảm thấy mình như được gần với chúng mày hơn một chút....YYY
               - ước gì M yêu nghe thấy A nói câu này: "A thương M lắm. A lúc nào cũng chúc và cầu mong cho M không fải chỉ một cái từ "hạnh phúc" ấy đâu, còn nhiều hơn cả điều đó nữa. A tin M rồi sẽ vượt qua tất cả, M iu nhé TTT "
               - ước gì cái "ngày xưa" của chúng mình có thể chạm vào, có thể nắm lấy, bắt lấy, nô đùa trong đấy để tất cả chúng ta sẽ lại được nở những nụ cười vô tư nhất, đáng yêu nhất và lại được ở bên nhau.
               ước gì....." .... Một ngày lập đông nắng nhạt, nó nghe lòng xôn xao bộn bề những nỗi niềm không lặng. Phải vì nó sợ cái se lạnh giao mùa hay bởi đông đã về mà A còn đứng lại. Nó nhắm mắt không muốn nghĩ nữa, hình bóng A đổ dài trong giấc mơ chưa bao giờ là trọn vẹn.....20 tuổi và vẫn quẩn quanh giữa hai miền: thực tại và cổ tích, liệu có khi nào nó tìm được lối ra? Nó ***g ảnh A vào khung trời cổ tích và đặt cả ước mơ lẫn nỗi đắng cay của mình trong đó..."
     ????????????????????????
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày dài ra cho ta ngủ được lâu hơn, thiếu ngủ trầm trọng.( Mặc dù hôm nay vừa nghỉ học vì buồn ngủ quá ko dậy nổi, mà 2 thứ 5 tuần trước cũng vì buồn ngủ quá mà nghỉ học, làm các bạn cứ tưởng "hi sinh thân mình" để đi học thêm vào ngày thứ 5 hay làm cái gì đó trọng đại vào thứ 5 mà thứ 5 nào cũng nghỉ học, các bạn chết vì tò mò).
    Ước gì tay mình dẻo khéo, gấp nhanh nhanh, hix còn 1 tấn giấy thế mà giờ này vẫn còn vi vu lướt web, sáng mai lại đi học mà chiều thì fải hoàn thành rồi, ối zồi ôi tối lại còn fải chạy sô nữa. Ước giá mà ngày dài hơn nữa nhỉ.
    Ước gì thứ 7, nhiều người bu vào quầy của mình như cái bọn ruồi bu ý nhở. Rồi lãi thế là ăn tiêu sả láng, thoát khỏi " Những ngày khốn khổ" đi nhở.
    Ước gì cái điều ước thứ 3 thành hiện thực , eo ơi trời ơi là trời con khao khát điều thứ 3 lắm. Chỉ cần điều thứ 3 thành hiện thực rồi còn lại ước 1 list các điều khác nữa, rồi trời lại thực hiện tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này