1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ước cho những điều ước của tất cả các bạn thành hiện thực.
    And I... hài lòng với những gì mình đang hiện có.
    ScorpionKing
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi.
    Sướng quá chịu có nổi không đây?Chuỗi ngày tu hành của ta sắp kết thúc rồi, sắp được hoàn tục về với Papa mama, em và chàng hehe
    Ước rì tết năm nay vui như tết của cách đây 2 năm
    Hé thế mới là tết chứ
    Ước rì mình.....lùn đi vài cm chứ " nhớn " thế này mọi nguời đến nhà chúc tết có bao nhiu thèng em mình nó huởng hết ( k lẽ lại đi tranh giành với nó thì còn rì là thể diện nữa <----- chết vì hư danh ) Mấy bác bạn bố mẹ cũng vui tính đáo để, có hiểu triết lí càng nhớn thì cái túi nó càng to, càng có nhu cầu phải lấp đầy khoảng trống ghê sợ do nó tạo ra không? Cháu đủ nhớn lắm rồi, khỏi cần chúc mau ăn chóng nhớn nữa đâu , mà mún cháu của các bác mau nhớn thì các bác cũng phải có cái rì đó đó chứ hu hu hu hu 2 năm rồi Mỗi khi xuân về
    Nỗi thất vọng mang tên
    Xiền mừng tuổi
    Lại tìm đến bên ta
    Hu hu hu hu hu hu hu hu
    Ước cho em iu wí Tết đầu tiên xa nhà
    Cố gắng tụ tập nhau lại mà tổ chức đón năm mới em nhé, rì thì rì cho dù có sang đó sống thì bản sắc dân tộc vẫn giữ.Chúc em có một cái tết vui vẻ bên bạn bè , có thiếu thứ rì comme Bánh Chưng,Dưa hành...mấy nhu yếu phẩm trong ngày tết ý ,cứ phone về anh chị và các cháu sẽ ( chụp ảnh ) gửi sang cho

    Toi,la mer ,tu m`as prise dans tes bras Òu que je sois,quoi que je fasses,qui que je sois, je pense à toi
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trước khi đi thi cũng định ước " ngày mai trời đừng có mưa mà quên khuấy đi mất". Hôm nay đi thi trời mưa to dã man, may mà không ướt. Dù sao thì hôm nay cũng đã làm bài tốt..... ước tiếp ngày mai cũng làm bài tốt, hehehe
    J''ai bien fait.... bien fait.....
    I never found the words to say
    You?Tre the one I think about each day!!!
  5. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình biết bi h là mấy h?
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước rì cho qua môn này .. bố khỉ , cô giáo bảo được mang giáo trình vào cơ mà sao cuối cùng lại , chủ quan quá ...
    bi h thì vỡ mặt ... mk
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  7. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hik hik, ước ơi, hết linh nghiệm rồi hay sao ấy. Hôm qua mình học bài kĩ thế mà sáng nay thi chẳng nhớ gì cả, huhuhu, đúng là chuyện đời... đã thế vừa làm vừa ngủ gật nữa chứ, chán không chịu được.
    Putain de merdeeeeee!!!!!!!!!
    I never found the words to say
    You?Tre the one I think about each day!!!
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đói wé, ước cho cái tiết Eco này qua nhanh nhanh.
    hí hí, tiết này xuống fòng máy research, vừa vào Google tìm infor vừa vào TTVN post bài ..... Thầy đâu có bít tiếng Việt đâu
    [​IMG]
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    sẽ gửi bánh chưng,dưa hành,thịt mỡ,1 cây đào,1 cây quất nhé,còn rì nữa không nhỉ cứ nói để..chụp ảnh nào
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nghỉ Tết sớm hơn nữa, nhiều việc quá (nhiều vụ đi chơi đú đởn quá, ko biết đi thế nào cho hết đây) lại còn chuẩn bị Tết nữa chứ. Gấp quá
    Ước gì mai tự dậy sớm được để đi học ở CFC, từ hồi thi học kỳ bỏ ko biết bao buổi, mà chả biết lớp mới bắt đầu học từ khi nào, chả biết có ai hay hay, ngộ nghĩnh ko. Lớp trước mất công đầu tư 1 chai rượu Bordeaux xịn (thực chất uống chả ngon lắm hay tại mình ko biết uống nữa...nên mới mang đi) thế mà chả có ai tổ chức liên hoan chia tay đi du học gì cả
    Ước gì có thể làm 1 quả du lịch xa xa vài ba ngày như đi Mai Châu hay Sapa chẳng hạn. Eo ui, nhớ ghê, nhớ anh người Iran very very bô, nhớ chị người Iran có quả xù mì vô cùng ấn tượng, nhớ đi xe ôm leo núi hay ko chịu được, ôi ta nhớ cơm Lam, nhớ thịt rừng nướng, nhớ.....Ngày xưa đi cứ ước, vác thêm ...vài anh dân tộc về làm culi, bi h chỉ ước vác 1 anh đi cùng...chở củi về rừng, khéo có khi vác đi lại bị các em dân tộc chăn mất cho bùa mê thuốc lú thì chết nhở (<= nịnh rởm thôi)
    Ước, ước gì nữa nhở, thôi để dành " Vài ngày vài điều ước" vậy, để cho mấy điều ước này "tiêu" bớt đi đã
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này