1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước .......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ước .......

    "Nếu có ước muồn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại "
    Trong cuộc sống ai mà chẳng tạo cho mình những ước muốn, người ước giàu sang, người ước danh vọng, người ước tiền tài.....



    Ước gì tôi cùng với người iêu
    Nắm lấy tay tôi đi mỗi chiều
    vào xi nê, đi ra ngoài phố
    Cho lòng tôi bớt nỗi cô liêu.

    Ước gì tôi gặp được bà tiên
    cho tôi được giấc ngủ dịu hiền
    công chúa nơi nào, từ xa đến
    cùng tôi xây mộng chốn đào duyên

    Ước gì đây nhỉ? ước mơ thôi
    như bao chàng trai ở trên đời
    không mơ cao sang và quyền quý
    chỉ cần hạnh phúc cũng được rồi

    </hr>
    -алив

    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 10/09/2003
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oà, rõ là ai cũng có rất chi là nhiều mơ ước...sao ko hăng hái tham gia nhỉ...mơ ước về cuộc sống, con người...những mơ ước cho xh, cho mọi người và cho riêng mình...những mơ ước về tương lai...hay chỉ đơn giản là mơ ước của mỗi ngày... (hì, ngày nào tớ cũng ước..vd như hôm nay tớ ước...trời tạnh mưa để mai chơi trung thu )
    Thế cho nên mỗi ngày 1 điều ước, zô zô
    Ước gì tối nay trời đừng có mưa để còn đi xem fim...ngày mai trời trong xanh gió mát...Trung thu zui zẻ

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  3. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hề hề, em ước em có 1million điều ước, tham quá ta!!!!
    Nhưng khi có một million điều ước, em wish all people the best....
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Mùa thu như những lớp lá xếp từng chồng tên tuổi. Có đêm nào không ngủ, anh có lang thang HN để gặt hái cho riêng mình nỗi vui buồn của đất trời?. HN đầy sang trọng, phải không anh? Những vũ trường, sàn nhảy lấp lánh sắc màu... những ngõ trà đạo , rượu hồng nườm nượp bước chân khách phong trần. Nhưng anh có cùng đi với em đến một nơi mấy ai biết? Nơi ấy, quyện ngọt ngào hương thơm của hoa cỏ, nhộn nhịp sức sống ... chợ hoa đêm đấy anh. Thanh bình và yên tĩnh. Lãng mạn và đáng yêu biết chừng nào. Em sẽ mua cho mình một bó hoa nhỏ, đoá hoa ấy em gọi là đoá hoa bình minh. Hứa đi anh!!! Em sẽ chờ một ngày nào đó, hai ta sẽ được sóng bước giữa bạt ngàn hoa. Anh sẽ hiểu tại sao em yêu đêm và thương hoa chừng ấy.
    choáng chưa he he ... em chưa có đi chợ hoa đêm lần nào đâu nhưng vưỡn mơ...một ngày.. không xa.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oa, nghe cũng lãng mạn đấy , nhưng có chợ hoa đêm thật ah?
    Mấy hôm nay thời tiết dở hơi thật..Ước gì ngày nào cũng se se lạnh, ko có mưa, ko có....
    Ước gì hôm nay Béo thắng để mọi chuyện lại như bthường. Uh mà ước gì mọi chuyện trở lại như ngày trước

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi chuyện trở nên tốt đẹp như xưa và người không buồn cũng không giận vì tôi nữa.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đủ tiền mua chiếc Wave Alpha bây giờ!
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể làm được 1 cái gì đó cho quê hương.
    Hôm trước xem chương trình truyền hình ở bên này về ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Nhìn những hình ảnh của quê hương mà nhớ nhà quá. Mặc dù nhà mình ko ở đó (xã Tần Hoà) nhưng đi xa thì đâu cũng như nhà mình cả. Cảnh những đứa bé bị dị tật làm mình ứa nước mắt (dù là một thằng con trai).
    Nay, thiên tai lũ lụt lại làm cho quê mình nghèo đi. Người dân quê mình lại 1 phen khốn đốn. Chạnh lòng!
    Cái lũ khốn nạn!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  9. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bác Nguyen Quang Vinh quay lại với box.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bé ơi, có đấy. Bé đến chợ hoa Quảng Bá nhé. CHợ bắt đầu lúc 1h rồi hay sao ấy. Mình đến lúc 3h - 4h là đẹp Đừng đi nhiều quá....sẽ có ngày gặp ...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này