1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước .......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...
    Uoc gi anh ay co the hieu la minh cung chi yeu mot minh anh ay thoi, nhung minh lai khong the... Neu biet duoc dieu do, chac chan anh ay se khong han minh den nhu the...
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay hết rồi, thôi mình ước cho ngày mai vậy:Ước gì ngày mai mình không phải ước nhỉ?
  3. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Ước gì có nhiều tiền để mỗi năm vù về quê thăm nhà vài lần rồi lại vù vào Sài Gòn để làm việc.
  4. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    The thi met lam bac khapnoitunghoanh ui, cu lang thang phieu bat cay ca nam ve nha vai lan roi luc "tam biet u con len duong" tui lai rong tuech nhu the thi cung "phe " lam. Bac uoc ha tien qua, dang nao cung uoc em thi em muon uoc the nay luon:
    Uoc gi tinh TB chang khac gi HN, SG... de lu chung minh khoi phai di dau nua, cu o TB, cay tai cho va vui choi tai cho luon. Khoe nguoi...
  5. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em vẫn thích Thái Bình không nhiều về vật chất nhưng giàu tình cảm đừng giống Sài Gòn nhiều bon chen, ích kỷ quá.
    Được khapnoitunghoanh sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 10/09/2004
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có một ước mơ giản dị là không tè dầm mỗi khi ngủ dậy
  7. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng cuối thu,một ngày 20-10 trên đất khách.Em lại thức dậy bắt đầu những công việc đơn điệu như mọi ngày:chuẩn bị đồ ăn để kịp giờ đến lớp.Anh vẫn đang say giấc nồng,ngủ ngoan hiền và "dễ ghét" như một chú Mèo con.
    Em bước ra từ bếp.Trời vẫn còn tối lắm,nhưng cái ánh sáng mờ ảo của buổi sáng tinh sương tuy yếu ớt , vẫn giúp em nhận ra một điều kì diệu .Em dụi mắt bao lần.Một bông hồng đỏ thắm đang dịu dàng toả hương...hương nồng nàn lan toả trong tổ ấm nhỏ xinh của chúng mình,vương vấn trên bàn tay còn chưa khỏi ngỡ ngàng. Hình như có một chàng hoàng tử vừa ghé qua đây.
    Và cũng là hoàng tử đang bối rối quay đi....
    "Và em cũng không biết rằng lại có thể yêu anh
    Yêu cái gian lao trập trùng lau trắng
    Yêu như thể anh không là lính
    Mà chỉ là hoàng tử
    Cầm đoá hồng vàng đi cưới một tình nhân"
    (Đông Hà)
    Ước sao tình yêu của chúng mình mãi thắm tươi như đoá hồng này.
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ƯỚc gì bên nước Nga xa xôi đó, em ko bị mấy "anh Đầu trọc hỏi thăm"............
  9. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, Anh ở đây giờ này!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mỗi đêm trước khi đi ngủ nhận được một lời nhắn chúc ngủ ngon. Và mỗi sáng thức dậy lại thêm một niềm vui như thế.
    Để biết rằng mình vẫn còn đang sống. Để biết rằng vẫn có người nghĩ đến mình, yêu thương mình. Để biết rằng mình cũng có niềm vui!
    Người ta nói rằng trả công cho người tốt. Cũng có sao đâu. Không ai mang lại cho mình niềm vui giản dị ấy, thì nếu có thể mua mình cũng sẽ mua cho mình.

Chia sẻ trang này