1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước .......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 09/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ước gì con người ta có thể sống thật với nhau hơn. ko có những giả tạo, ko có những thứ chỉ là trách nhiệm, không có sự lừa dối..
    Ước gì bi giờ có ai rước em về làm vợ để em có thể...có baby hihi, sao mà em yêu trẻ con thế nhỉ!
    Ước gì khi tỉnh dậy thấy mình....
  2. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trở lại ....ngày xưa
    Nằm nghe kẽo kẹt võng đưa giấc nồng
    Ngắm diều bay bỗng tầng không
    Thả hồn bay bổng bên sông mỗi chiều...
    Tuổi thơ đẹp biết bao nhiêu
    Mộng mơ tôi đã phiêu diêu chân trời
    Khát thèm một góc khoảng trời ......ngày xưa...!
  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trái đất ngừng quay
    ] Trái tim ngừng đập .......
    Rồi em lại tìm thấy anh như ngày nào.Giá mà .....
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Ước gì con người sống tốt với nhau hơn
    Ước gì không còn những em bé lang thang bị bỏ rơi bên lề đường...
    Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại
    Ước gì ... mình không còn hậu đậu nữa
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thật nhiều $$$$$$$$$$
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ, ước mơ thật lớn. Ngày đó khi nhìn mẹ và mọi người trong thôn cặm cụi làm nghề thủ công mà thu nhập chẳng đáng bao nhiêu trong khi đó ''''cai đầu dài '''' thì phất lên nhanh chóng, tôi đã ước sau này mình sẽ xây một xưởng nghề thật lớn ( khi đó tôi chi học lớp 6 lớp 7 thôi ) tìm ra nhiều nghề thủ công để mọi người làm, để mẹ và mọi người không phải còng lưng làm giàu cho '''' cai '''' nữa. Khi lớn lên, ước mơ vẫn còn đó và chưa một lần có ý định thực hiện, cho đến năm cuối ĐH nhận đề tài làm luận văn tốt nghiệp tôi đã chọn đề tài '''' công nghiệp làng xã ở nông thôn'''' với mong muốn có thể thực hiện được ước mơ của minh. Mặc dù được nuôi sống bằng nghề thủ công nhưng cho đến khi đi sâu nghiên cứu mới thấy hết cái khó khăn của người làm nghề và một điều tôi nhận ra là '' không có cai đầu dài thì nghề thủ công không thể phát triển, họ chính là hạt nhân trong việc mở rộng và phat triển nghề thủ công''. Sau đó tôi đã viết và hoàn thành xuất sắc bài luận văn nhưng ước mơ từ nhỏ vẫn còn đó...
    Càng lớn lên ước mơ càng hiện thực hơn, càng vì mình hơn...
    Có ước mơ là có sự sống, có đích mà hướng tới, cứ mơ ước nhất định có lúc nào đó ta thực hiện được.
    Sợ nhất là không có ước mơ dù là nhỏ nhất.
  7. muahe93

    muahe93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Không biết mobile của em làm sao mà không liên lạc được.
    Nên "Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò ..."
    Nhớ, nhớ, nhớ,.............................................................
  8. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    7:51. Có 69 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên
    Miễn bình luận
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được gặp Lười bây giờ nhỉ? Ước gì Lười trở lại chăm chỉ như xưa!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được cùng đi dưới mưa như ngày xưa..... Mưa bậy giờ lạnh quá

Chia sẻ trang này