1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước .......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ước cái box Tb này gọn gàng đi một chút . Chẹp chẹp...nhà cửa bừa bộn quá cơ, khách đến cũng chả biết đến tham quan phòng nào.
  2. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi được gặp lại anh, lúc đó nhất định tôi sẽ không để anh ra đi như vậy. Tôi là một con bé thật ngốc...
    Bây giờ anh đã ở quá xa tôi rồi. Tôi nói là: "sẽ không buông tha cho anh đâu". Anh chỉ cười thôi. Anh hẹn tôi: "50 năm nữa em nhé...".
    Tôi đã mơ ước rằng sẽ có một người con trai như anh đến với tôi trong cuộc đời này... Nhưng hình như chính tôi lại là người không biết nuôi dưỡng tình yêu đó. Tôi không yêu (chắc chắn không phải rồi), yêu quá (vậy tại sao chúng tôi lại chia tay...), có lẽ là do tôi khô khan quá.
    Ước gì tôi có thể tự tin hơn để giữ anh lại lúc đó, tự tin hơn để đi tìm anh bây giờ và nói rằng tôi vẫn rất yêu anh...
  3. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    GIÁ
    Giá thêm một lần ở cạnh bên nhau
    Để rồi dẫu có phải rời xa mãi mãi.
    Đã có lần em viển vông như thế,
    Nhưng anh bây giờ xa ngái tận đâu?
    Giá được anh hẹn hò, dù chỉ một câu
    Em sẽ đợi, sẽ chờ dù có lâu đến mấy
    Giá được cùng anh đi qua khổ đau, rồi sẽ thấy:
    Hạnh phúc ngập ngừng phía trời xa...
    Giữa đời thực cứ nghĩ mình đứng giữa vườn hoa
    Khát vọng yêu thương ngỡ nắm trong tay thật chặt
    Vịn bao lơn cứ mơ trời cao rộng
    Nhưng tình yêu ngã mệt nhoài -
    chợt bất giác em mơ gọi tên anh
    Giá cuộc đời chỉ có niềm vui
    Nhưng nước mắt sẽ dành cho ai khóc
    Em viển vông nghĩ một điều duy nhất
    Em cộng cuộc đời mình vào cuộc đời anh _
    gửi tình yêu lên tận thiên hà.
    ST
  4. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ước
    Thẫn thờ chiếc lá vàng rơi
    Không mùa thu cũng tả tơi cánh rừng
    Bước chân em bước ngập ngừng
    Sợ vô tình động đến từng nhớ thương
    Lòng buông một sợi tơ vương
    Chiều như níu kéo lời thương xưa về
    Ngày xưa ai nỡ cợt đùa
    Để cho em đợi mấy mùa lá rơi
    Rượu buồn sóng sánh chơi vơi
    Uống hoài không cạn sự đời đắng cay
    Trời xui thả gió thả mây
    Thả ong thả **** đoạ đày thân em
    Ước gì em hoá thành men
    Cho người nghiện đến đảo điên cõi lòng!
    THS.
    ...... Ước gì em gặp anh giờ này, em sẽ nói em luôn yêu anh và em chỉ có anh mà thôi...
    Anh ơi, hai người yêu nhau không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng đúng không? Nhiều khi em tự an ủi mình rằng: yêu nhau không nhất thiết là phải ở bên nhau... Nhưng thật lòng em luôn hy vọng một ngày nào đó, một ngày nào đó em được gặp lại anh. Em yêu anh, H ah.
  5. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình khỏi bệnh để còn tích cực post bài lên box quê hương.
    Mình cũng ước gì mọi người trên thế giới không ai bị ốm đau.
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được ngủ đúng 1 ngày liền.
  7. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận: Sẽ có một ngày điều ước của bạn trở thành hiện thực.
    Bình luận: Nên ước rằng được ngủ một lúc 24 tiếng sau đó tỉnh lại thấy khoẻ mạnh phi thường.
  8. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ước gì những lời ước trở thành hiện thực. Hạnh phúc dài lâu , chúng ta bên nhau mãi mãi và ....
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả biết nên ước gì nhỉ??? !!!! Thôi cứ thử đi vậy, người ta câu bài được thì mình cũng phải thử chứ, he he. ƯỚc gì mình lại trở lại tính cách như ngày xưa, chả phải yêu cái bọn con gái chết tiệt, mất thời gian, tốn tiền bạc, lại chẳng thể yên đầu óc để mà học.... ( Nhưng thật ra nếu mà ước sẽ thành hiện thực thì thảo nào mình cũng ước cho em i'' hiểu được là mình muốn em i'' yêu mình như thế nào, có người yêu chắc chắn mình học hành sẽ tử tế hơn, cơ mà..........)
    Ôi trời, một năm nữa, thời gian chờ đợi dài quá nhỉ, mà ko biết chờ tới khi đó rồi có được ko nữa......Ước gì ko phải yêu, ko có bọn con gái...............
  10. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình thi tốt .
    ước gì mình ko fải nghĩ nhiều như bây giờ
    ước gì mình nhanh được về nhà
    ước gì mình được ăn cơm mẹ nấu .........
    ước gì mình có một .....viên ngọc ước
    Được cobong sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 30/05/2004

Chia sẻ trang này