ƯỚC !!! . . . Năm mới năm me, ngồi ước: 1. Ước năm nay con có lắm tiền hơn năm trước ! 2. Ước năm nay có người (con gái, xinh. vd xinh như em L_C trở lên) chết trong lòng một tí với con ! 3. Ước năm nay con không phải chuyển nhà thêm lần nào nữa ! 4. . . . quá tam ba bận nhỉ, thôi ước 3 điều thế thôi Nobody is PERFECT. I am NOBODY
tôi ước rằng : tôi có một trăm điều ước em ko cần anh ,ko cần tình anh em chỉ cần tiền của anh mà thôi hehhe
tớ chưa bao giờ ước điều gì mà thành hiện thực cả...vì thế tớ chỉ ước một điều thôi... ước gì tât cả những gì mình ước đều thành sự thực... ...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời trong xanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
- Ước sao con chuyển được cái giường sang nhà mới trong tuần này (lưòi quá không thuê người chuyển nên đang phải ở cảnh màn trời chiếu đất). - Ước sao 4 cái đứa Canada ở cùng con nó đừng bật nhạc nhảy tưng tưng vào dịp năm mới. - Ước sao mẹ con gửi sang cho con ít ruốc, con đã ăn hết 0.7 kg trong học kỳ trước rồi ạ. - Ước sao mùa hè con được rong ruổi đi chơi từ Đông sang Tây - Ước sao cái thằng cùng lab nó được ít người ngưỡng mộ, để con đỡ phải suốt ngày nghe điện thoại cho nó khi nó không ở đấy. - Ước sao 1 ngày có thêm 8 tiếng để con được ngủ nhiều hơn. - Ước sao mùa đông qua mau và mùa hè nhanh tới Và điều ước to nhất: Đầu óc thông minh sáng láng để học ít nhưng vẫn được điểm cao... Anh xin hua ngay mai anh tro lai. Cam 1 nam do la anh tang em
Chắp tay lại, nhắm mắt vào..................... - Ước gì năm nay tóc con dài nhanh nhanh một chút ( mẹ con thích con tóc dài lắm ạ, mà cũng để con cắt sửa cho đỡ tiếc ạ ) - Ước gì năm nay con không gặp nhiều chuyện rắc rối dớ dẩn như năm ngoái - Ước gì năm nay con không điên rồ như năm trước - Ước gì năm nay con được gặp mẹ con với em trai con ( mẹ con qua thăm con hoặc con đc về VN ) - Ước sao năm nay con chăm chỉ lên một chút để gần đến ngày thi không phải cuống cà kê -.... Ước........ước....ước.......... Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
Ước, ước nữa, ước mãi.. để ước tiếp những điều ước, mà mình mơ ước.... /uploaded/jihad_vn/canada2a1.jpg[img]
ước gì tớ được spam thoải mái...... spam spam spam spam spam...... ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
Em post bài trong chủ đề này không phải em muốn điều ước, bởi ngày tết qua rồi, mà em ước thì ngày nào em cũng ước, nói ra em hết cả nước bọt các bác ạ. Mỏi miệng lắm.... Ý của em là em muốn hỏi các bác sẽ làm gì nếu các bác có $2 millions cdn trong tay ạ...Ý tưởng này lấy ra từ bài hát" If i have a million dollar"''... Dũng sỹ diệt gái ký tên!
giả định không có thực trong hiện tại bác ạ. nó là If I had a million dollars. if i had two million dollars, i would buy your love . . . hehe Nobody is PERFECT. I am NOBODY