1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoafunglieunguyen

    hoafunglieunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu được một lần nguyện ước
    Anh ước mình là hạt mây trôi
    Không sầu đau chất chứa
    LANG THANG VU VƠ , THƠ THẨN ,FREEDOM
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một điều ước
    Tôi xin ước một điều nhỏ nhoi
    Làm một giọt nắng mai
    Khẽ tựa mình trên đôi vai mẹ
    Ngắm nụ cười,ánh mắt
    Ngắm vệt dài những dấu chân chim
    Ngắm giọt mồ hôi rơi
    Ngắm bờ vai rung rung mỏi mệt...
    Ngắm ...
    Chợt buồn ...
    Chợt nhớ ...
    Chợt tiếc ...
    Chợt ước ...
    Ước gì ...
    Ước gi ngày ấy mình nói với mẹ một câu
    Chỉ một câu thôi
    Để bây giờ khỏi hối tiếc
    Mẹ ơi...Con yêu mẹ ...Yêu mẹ nhiều lắm...

  3. nuocdau

    nuocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ước có nhiều tiền
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    vào đây, mới thấy 2 con hâm chọc ngoáy mình kệ >:P
    Ước rì, anh ở đây jờ nài
    ướ rì, anh cùng em chuyện trò..........híhí
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Viết thì sai bảo sao ước chả được, há há
    Ước gì cái đống sổ sách nó chỉ còn 1 tờ, vào cho nhanh
  6. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có thể quên được cô ấy để tôi có thể đến được với người khác. Tôi sợ cái cảnh lúc nào cũng 1 mình nhớ đến cô ấy lắm rồi.
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước : -
    - Thi môn cuối ngon lành để có 1 mùa hè vui vẻ trẻ khoẻ
    - Gom được tiền để làm phát về Thanh Hoá cho xôm
    - Ước có ai đó yêu mình
  8. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ước j` biết rõ li'' do tại sao mình lại ốm dặt dẹo như thế này để mà tránh
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ước có thể tập trung tốt hơn
  10. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ước rì có tí việc rì liên quan đến tiếng fáp một tẹo.K lẽ ra bờ hồ bán post card cho mấy bọn tây balô nó lại chẳng phục đội ngũ bán hàng rong của ViệtNam có trình độ đại học lận biết tiếng fáp nó thoái trào thế này đek học nữa.ước phát nữa quay lại 4 năm trước mình chọn tiếng nhật .Được thế thì bi h bội thu rồi.

Chia sẻ trang này