1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cao hơn được 10 cm nữa
    ước gì chả fải học thuộc 400 trang mà vẫn thi đỗ
    Ước gì dek có đứa bạn đỉu như nó
  2. gundam_kid

    gundam_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Híc, ước gì cái title được đổi ngay trong ngày hôm nay. Bác ko đổi cho mình làm có thằng tưởng vợ mình nai đang tà lưa kìa. Bác đổi cho mình gấp 1 cái nhé rồi hôm nào rảnh anh em mình
  3. gundam_kid

    gundam_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại
    Để ngày hôm qua không lảm nhảm mấy câu vớ vẩn nhạt thếch nữa.
  4. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hâm thế, ước cho thơig gian trở lại làm cái gì, chồng lại thích phạm sai lầm thêm lần nữa à...Dại thế ko biết hớ hớ...
    Ước gì cho mọi chuyện tốt đẹp hơn và gundam_kid bớt lận đận hơn, nhất là trên đường gái gẩm hố hố...
    Sao mà mình lại dễ thương thế nhờ hờ hờ !!!!!!!!!!!!
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi cả nhà ạ, quên k dặn là e hay bị "lộn tu" lắm..
    Ơ, kể mà bác nào tin em thì cũng cảm động thật - "người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi sống vật vờ" (k phải là do bác die mà là do e dính nặng vụ hqua bác ạ )
    Quy ẩn giang hồ ..
  6. gundam_kid

    gundam_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hihì, nghe câu này tỉnh hẳn cả người. Cám ơn vợ nhé, ước gì hè về lẹ lên tí, 2 vợ chồng mình dắt tay nhau đi từ HN vào SG lun.
    Iu vợ quá.
  7. nguyenle23

    nguyenle23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    @ Chưf ký cu?a Amôuse (ko nhớ ) Trời hết mưa chưa hẳn trời sẽ nắng...Hết yêu anh đâu phải đã quên anh !!
    Câu na?y pha?i đc đối lại bă?ng câu na?y
    Đư?ng thơ? da?i hafy vươn vai ma? sống
    Bu?n ơ? dưới chân Nhưng nắng ơ? trên đâ?u
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Hihì, nghe câu này tỉnh hẳn cả người. Cám ơn vợ nhé, ước gì hè về lẹ lên tí, 2 vợ chồng mình dắt tay nhau đi từ HN vào SG lun.
    Iu vợ quá.
    [/quote]
    Vào Sài Gòn chi, hâm càng ngày càng nặng...Chồng hứa là chồng chỉ vào Sài Gòn để công tác một thời gian thôi còn sau đó lại về Hanoi mà sao từ đó đến nay gần chục năm rồi mà thấy vẫn công tác hoài vậy...Hay là quên Hà Nội rồi ??? hu hu
  9. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đến cái chữ ký của mình cũng được mang ra mổ xẻ cơ đấy...hic hic!!!
  10. gundam_kid

    gundam_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Con lạy hồn, sao con cứ hở ra 1 câu là hồn bẻ con 1 câu thế.
    Từ HN vào SG là 1 tour xuyên Việt chứ có ai bắt vợ vào ở hẳn Sài Gòn đâu. +_+ .

Chia sẻ trang này