1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai,bình chọn cho tôi,để tui có thêm tinh thần ước tiếp
  2. BuiQuocBao

    BuiQuocBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tui ước mình được viện chợ độ này đói kém quá mãi không thấy viện chợ gì cả ...có ai giúp tôi ko hic hic
  3. BuiQuocBao

    BuiQuocBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tui ước mình được viện chợ độ này đói kém quá mãi không thấy viện chợ gì cả ...có ai giúp tôi ko hic hic
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước trời đừng có điên điên đi cho tôi nhờ , bao nhiêu việc phải làm , nhỡ hết cả công việc , mie lại còn đất điếc ở nhà nữa chứ , hì hục mãi mới được 2 chậu , mưa xuống đất bẹp dí còn mấy dúm ---> thể nào cũng bị mắng là ăn thật làm giả --- bố khỉ
    hơ , ước gì được đi lội nước , lâu lắm rồi , đã lâu lắm rồi không được lội nước
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước trời đừng có điên điên đi cho tôi nhờ , bao nhiêu việc phải làm , nhỡ hết cả công việc , mie lại còn đất điếc ở nhà nữa chứ , hì hục mãi mới được 2 chậu , mưa xuống đất bẹp dí còn mấy dúm ---> thể nào cũng bị mắng là ăn thật làm giả --- bố khỉ
    hơ , ước gì được đi lội nước , lâu lắm rồi , đã lâu lắm rồi không được lội nước
  6. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho trời đừng có mưa nữachẳng nhẽ ngồi ở trường đến tối sao.......mẹ ơi.....con sợ ma lém.....
  7. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho trời đừng có mưa nữachẳng nhẽ ngồi ở trường đến tối sao.......mẹ ơi.....con sợ ma lém.....
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...tìm được điểm tốt của mình nhỉ ? mãi chả thấy đâu ...Tẹo nữa lại đi ăn thịt chó ....Chẹp !
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...tìm được điểm tốt của mình nhỉ ? mãi chả thấy đâu ...Tẹo nữa lại đi ăn thịt chó ....Chẹp !
  10. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn ước những gì cho tương lai, hôm nay ước cho cái vừa mới gọi là thì quá khứ vậy
    Ước gì tớ không online để tớ không phải thức đến tận bây giờ
    Ước gì tớ không online để tớ không phải chat với nhiều người mà tớ không muốn chat. Tớ chẳng đủ dũng cảm để nói với họ là "chuyện nhạt nhẽo, khách sáo thế này mà còn cố mà chat à". Tuy nhìn thấy nhau online, đâu có nghĩa nhất thiết lúc nào cũng phải chat với nhau. Đôi khi những câu chuyện không lời hay câu chuyện qua status cũng có thể hiểu người kia đang nghĩ gì.
    Ước gì tớ không online để nhìn thấy "đằng ấy" online, thà không nhìn thấy "đằng ấy" online tớ còn thích hơn. Ước gì tớ có khả năng "nói ngọt lọt tới xương" đằng ấy nhỉ, tớ có hiểu mọi tâm tư nguyện vọng của "đằng ấy". Tớ thực sự muốn thế, "đằng ấy" có hiểu tớ không? Cứ online như thế, tớ tưởng mình không là bạn của nhau mất. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại hay nghĩ ngợi thế, hay là do "nhàn cư vi bất thiện". Tớ biết nói thế này có thể làm "đằng ấy" cũng phải lăn tăn suy nghĩ, có thể tìm biện pháp trấn an cho tớ hoặc có thể "let it be"... Nhưng trong khoảng thời gian này, "đằng ấy" đừng quan tâm đến những cái này. Tớ cũng thế, sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Tớ sẽ ổn thôi mà! Xin lỗi "đằng ấy" nếu những dòng này có thể làm "đằng ấy" bận tâm mặc dù tớ biết "đằng ấy" cũng vô tâm lắm

Chia sẻ trang này