1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Há há,ko biết có thèng nào đi tự tử ko nữa
    Ước gì trời ko nắng,ước gì tự dưng sờ vào túi quần và lôi ra được vài K,ước gì mặt ko có mấy cái vết thâm vì cái tội nặn mụnhic,chết tiệt,có mỗi mấy cái điều ước vớ va vớ vẩn thế mà sao ko được mới đau.....
  2. Vua_anh_sang

    Vua_anh_sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình ước có ai đó đi đánh Bi A với mình
    mình ước được ôm 1 cô bé nào đó, thật chặt .....
  3. Vua_anh_sang

    Vua_anh_sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mình ước có ai đó đi đánh Bi A với mình
    mình ước được ôm 1 cô bé nào đó, thật chặt .....
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước cho mất hết những cái kinh khủng thế hay tương tự như thế để mình còn có thể ... như mong muôn của mẹ
    Ước cho kì sau cô H dạy chuyên nghành cho lớp mình cô vừa xinh lại vừa hiền ( thế nên mình mới đang ngồi đây )
    Ước cho mình chỉ chăm chỉ = 1/10 chị mình thui cũng được roài ... sao lại như thế cơ chứ ... sắp chết đến nơi mà sao cứ nhơn nhơn thế này
    Hơ , lại ngồi bói " bạn có 1 nửa là con mèo & 1 nửa là con cọp " ---->sợ chưa ... em lại thấy khoái chí vì điều đó
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước cho mất hết những cái kinh khủng thế hay tương tự như thế để mình còn có thể ... như mong muôn của mẹ
    Ước cho kì sau cô H dạy chuyên nghành cho lớp mình cô vừa xinh lại vừa hiền ( thế nên mình mới đang ngồi đây )
    Ước cho mình chỉ chăm chỉ = 1/10 chị mình thui cũng được roài ... sao lại như thế cơ chứ ... sắp chết đến nơi mà sao cứ nhơn nhơn thế này
    Hơ , lại ngồi bói " bạn có 1 nửa là con mèo & 1 nửa là con cọp " ---->sợ chưa ... em lại thấy khoái chí vì điều đó
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được ở nhà nhỉ.
    ƯỚc ngày hôm nay nó qua thật lâu.
    Ước ngày mai cũng trôi qua thật chậm,chỉ muốn ở nhà thôi
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được ở nhà nhỉ.
    ƯỚc ngày hôm nay nó qua thật lâu.
    Ước ngày mai cũng trôi qua thật chậm,chỉ muốn ở nhà thôi
  8. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    chúa fù hộ cho con được cấp 5. Con hứa sẽ ....bao chúa đi măm pizza hut .
    cầu mong mọi chuyện suôn sẻ. vì 120 USD cố lên nào . ( khoản tiền thứ 2 của đời con )
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    chúa fù hộ cho con được cấp 5. Con hứa sẽ ....bao chúa đi măm pizza hut .
    cầu mong mọi chuyện suôn sẻ. vì 120 USD cố lên nào . ( khoản tiền thứ 2 của đời con )
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước...
    1. Thi cho tốt
    2. Không chửi bậy ( dạo này bắt đầu láo .. )
    3. Kiếm cái gì đó làm để có tiền
    4. Không tập tành đú đởn hút thuốc ( hum trước đến nhà con bạn , thấy mẹ& chị nó hút thuốc trông hay hay )
    5. Dẹp hết mấy trò tình cảm tình kiếc ... đau hết cả đầu , bi h chỉ bạn bè & bạn bè thôi ... nghiêm túc đấy

Chia sẻ trang này