1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi ước...! Nhưng ước gì hôm nay 84HN thắng tất cả anh em đều quyết tâm ....
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước mình đủ nghị lực để vượt qua chuyện này
    chưa bao h cảm thấy như thế này
    hoàn toàn cô độc
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ước mình đủ nghị lực để vượt qua chuyện này
    chưa bao h cảm thấy như thế này
    hoàn toàn cô độc
  4. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ mình được ước 1 điều thì điều ước đó là: mình có thể ước cho mình ước gì thì điều đó đều thành hiện thực!!!!!!!!!!!!!!! hehehehe.............
  5. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ mình được ước 1 điều thì điều ước đó là: mình có thể ước cho mình ước gì thì điều đó đều thành hiện thực!!!!!!!!!!!!!!! hehehehe.............
  6. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trở về hiện thực diiiiii!!!!!!!!!!!! tất cả chỉ là tự bản thân vẽ ra! Vớ vẩn quá!!!!!!!!!!!
  7. nhocconxanha

    nhocconxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trở về hiện thực diiiiii!!!!!!!!!!!! tất cả chỉ là tự bản thân vẽ ra! Vớ vẩn quá!!!!!!!!!!!
  8. IT9

    IT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con người buồn cười thật, dường như chẳng bao h tự thoả mãn với chính mình, đôi khi có những mơ ước thật là viển vông, nhưng cũng có lúc có những mong muốn thật đời thường.
    Suy cho cùng người ta nên quí trọng những rì mình đang có, để không phải có những lúc ngồi một chỗ mà ước cái mà mình nhẽ ra đã có :).
    Dở hơi thật
  9. IT9

    IT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con người buồn cười thật, dường như chẳng bao h tự thoả mãn với chính mình, đôi khi có những mơ ước thật là viển vông, nhưng cũng có lúc có những mong muốn thật đời thường.
    Suy cho cùng người ta nên quí trọng những rì mình đang có, để không phải có những lúc ngồi một chỗ mà ước cái mà mình nhẽ ra đã có :).
    Dở hơi thật
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vào 84HN chọc phá tí
    Bạn gì ơi, phàm là con người có bao giờ biết tự thoả mãn với chính mình đâu, mà nếu đứa nào bảo là có thì bảo nó ra đây nói chuyện với tớ hihiih j/k. Tớ nghĩ ước mơ chẳng có gì là đúng hay sai cả, chẳng có gì là vớ vẩn hay kô thực tế cả, ước mơ chỉ làm cho con người ta tốt lên, nhiều niềm tin và hi vọng hơn vào cuộc sống, tình yêu, học tập .... Tất nhiên ước mơ đôi khi cũng chẳng là cái gì nếu cứ ngồi một chỗ mà ước, nhưng có thể một ước mơ bình thường nhỏ bé nào đó lại mang đến cả một tia hi vọng, một niềm mong ước sống trong ai.

Chia sẻ trang này