1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ciao.007 phải ước thêm có cốc bia hơi nữa... hehhe...
    Uhm, mình ước gì bây giờ nhểy... Ước gì hè này có tiền về VN...
  2. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chậc chẳng muốn lắm nhưng vẫn ước gì em đừng nói chuyện với tôi nữa, em có nơi có chốn rồi, chỉ làm tôi đau lòng...
    mà đờ mờ, mình có post cái gì bao giờ đâu mà mỗi lần lên lại có thằng cho 1 sao..., cầu cho mấy thằng đấy ăn mà không i nang duoc...
  3. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chậc chẳng muốn lắm nhưng vẫn ước gì em đừng nói chuyện với tôi nữa, em có nơi có chốn rồi, chỉ làm tôi đau lòng...
    mà đờ mờ, mình có post cái gì bao giờ đâu mà mỗi lần lên lại có thằng cho 1 sao..., cầu cho mấy thằng đấy ăn mà không i nang duoc...
  4. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hehe, vào ước một phát, tội gì
    "Con nam mô a di đà phật" x 2
    Con ước cái thuê bao giá trăm rưỡi được down tẹt ga hoặc chí ít thì cũng là 4k 1 gig
    Con ước cái giá gửi tin nhắn đi nước ngoài không khác gì cái giá gửi tin nhắn trong nước, đã đề cập đến vấn đề không phân biệt chủng tộc, quốc gia trên thế giới sao còn phân chia cước làm dog gì.
    Con ước cái giá đậu thì tăng mà giá xăng thì giảm, để thay vì ăn đậu cả tuần con có tiền lông bông ngoài phố
    Con ước cho người iu con cái ví thì dầy ra mà cái vòng ba nó bé lại, chứ cứ kiểu này moi nát tay không được xu nào hết.
    Chết rùi, vừa nhắc đến Tào Phi (con bạn gái con đấy Phật ạ - đen như Tào Tháo mà béo như Trương Phi) là Tào Phi đã đến, nó lại đang kêu chí choé ở ngoài kia, con xin ước nốt phát nữa thôi, rồi đi ko thì nó oánh con chết
    Con xin ước ... úi úi ... đi ... đi ... ngoài ... rồi
  5. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hehe, vào ước một phát, tội gì
    "Con nam mô a di đà phật" x 2
    Con ước cái thuê bao giá trăm rưỡi được down tẹt ga hoặc chí ít thì cũng là 4k 1 gig
    Con ước cái giá gửi tin nhắn đi nước ngoài không khác gì cái giá gửi tin nhắn trong nước, đã đề cập đến vấn đề không phân biệt chủng tộc, quốc gia trên thế giới sao còn phân chia cước làm dog gì.
    Con ước cái giá đậu thì tăng mà giá xăng thì giảm, để thay vì ăn đậu cả tuần con có tiền lông bông ngoài phố
    Con ước cho người iu con cái ví thì dầy ra mà cái vòng ba nó bé lại, chứ cứ kiểu này moi nát tay không được xu nào hết.
    Chết rùi, vừa nhắc đến Tào Phi (con bạn gái con đấy Phật ạ - đen như Tào Tháo mà béo như Trương Phi) là Tào Phi đã đến, nó lại đang kêu chí choé ở ngoài kia, con xin ước nốt phát nữa thôi, rồi đi ko thì nó oánh con chết
    Con xin ước ... úi úi ... đi ... đi ... ngoài ... rồi
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đang học cấp 1... mình thích được làm toán cộng trừ đơn giản và tập viết... sao chán cái đống ngồn ngộn kia quá
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đang học cấp 1... mình thích được làm toán cộng trừ đơn giản và tập viết... sao chán cái đống ngồn ngộn kia quá
  8. civilcivil

    civilcivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, mình yêu được một người 84Hà Nội, thế thôi!
  9. civilcivil

    civilcivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, mình yêu được một người 84Hà Nội, thế thôi!
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ước lúc nào cũng thấy vui vui như lúc này , vừa đọc xong 1 số thứ thấy khoái chí
    ước chiều nay mình ko sơ sẩy phát nào qua 3 tiết của quái vật
    ước chiều rủ rê được đứa nào đi shopping với tui

Chia sẻ trang này