1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ước j h được về HN..................chán quá
  2. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ước gì... mình lại có được nhiều niềm vui và sự thanh thản như ngày hôm nay.
  3. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể đạp cho mấy con mụ giáo viên lớp con bạn mình 1trận. Mấy con nhợn đấy dám khinh người VN mới láo chứ. Miẹ nhà chúng nó........
  4. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...em là con lợn lòi....ước gì anh được ăn 1 lần
  5. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuối cùng thì cũng đã đến ngày mình buồn ngủ sớm, lạy trời cho ngủ một mạch đến sáng luôn, chứ đang ngủ nửa đêm lại tỉnh dậy thì con chết mất.
    Hôm nay cân lại thấy bị "hao" mất 2kg....đau đớn thay phận "thằng còm".
    Ước gì mình sẽ tăng được 10kg nữa... cái cân điện tử quái quỉ lúc nào cũng bảo mình hơi gầy nhưng in ra thì nói rằng mình thiếu tới 11kg
    Đau thật!!!
  6. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai có nhiều việc phải làm quá mà mắt cứ trắng nhã thế này mới chết chứ....
    Định uống thuốc ngủ nhưng lại sợ .... "quá liều".... ngỏm luôn thì ... phí
    Thôi lại ước vậy..............
    Ước gì, mình ngủ được luôn bây giờ..........
  7. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ?
    Thôi ước là mình có cái gì đó để ước vậy.
  8. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những con dao chỉ có một lưỡi, hì, vì hai lưỡi dễ làm người ta đứt tay lắm khi nghịch dại
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ... mình có thể giữ lại được tất cả những kỉ niệm êm đềm , mong sao như vậy. Thú thực mình cũng chẳng muốn xóa bỏ chúng đi đâu, chúng chẳng có tội tình gì cả, nếu như mọi chuyện xảy ra không quá khó khăn, mình sẽ cố gắng giữ chúng lại ... mình hứa như thế !!!
  10. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này