1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

uốn nắn người yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZakkKirk

    ZakkKirk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    uốn nắn người yêu.

    em chào các bác.

    em năm nay 23 tuổi. 1 nách 1 người yêu, nách kia chưa có gì.

    tình iu của bọn em cũng sóng gió gập ghềnh như bao tình yêu khác, cũng ghen tuông, cãi nhau, oánh lộn.... rồi lại làm lành.

    trước em, đã có 1 chú (hơn em 1 tuổi) đến với cô ấy. xong rùi chia tay (đương nhiên) và em xuất hiện. 2 đứa em đã iu nhau được ~ 30 tháng. thực ra thỉnh thoảng em cáu, chứ cũng chả thèm ghen vì biết tính người yêu em nết na chung thuỷ tự tin, lại rất coi trọng các tiêu chí đạo đức.

    từ khi chia tay người yêu cũ, có 1 lần SN chú đấy, gf em fone chúc mừng, lý do là ?oSN em anh ấy cũng fone? và ?oem nghĩ k là người yêu thì coi nhau là bạn? và ?ochẳng lẽ cứ chia tay là bạc bẽo thế hay sao? ..vv..vv..... nói thực là em k thích thế nên hồi đấy em quát cho 1 trận, cấm tiệt fone fiếc SN lãng xẹt.

    và thêm 1-2 lần gặp nhau.

    có lần chú kia đi cùng nhóm bạn, lúc sau chú ta xua lũ bạn về trước ngồi chatting với gf em. mk, theo như gf em kể thì chú ấy có vẻ nuối tiếc vì đã chia tay hay sao mà hỏi han này nọ sến vãi linh hồn.

    có lần thì gặp nhau trên đường.

    mấy lần đấy cũng lâu rồi, ~ 2 năm trước.

    bẵng đi đến tháng 11 năm ngoái, tự dưng có hôm chú ấy mò đến chỗ gf em. rồi mời đi ăn nói chuyện. chú muốn tỏ ra trong sáng hay sao nên về gọi thêm 1 thằng bạn đi ăn cùng. nhưng ăn xong đi uống nước thì chỉ có gf em và chú đấy. (lại bài cũ xua thằng bạn về).

    được vài tuần trà cái thằng bỏ mẹ đấy hỏi gf em: ?oem có biết bây giờ anh yêu em còn nhiều hơn cả ngày xưa không??.... gf em kể : ?olúc đấy em cố nhịn cười, bảo là (đại khái) em bây giờ cũng có người yêu rồi và bọn em rất hạnh phúc..... với cả chắc anh mới đi làm, môi trường mới anh thấy cô đơn muốn có người chia sẻ thôi... vv..vv? ...... chả là chú ấy mới đi làm ~ 1 năm.

    thế rồi chú ấy lặn luôn, đến mấy hôm Tết lại nhắn tin chúc mừng.

    nói chung là em chỉ thấy k thích, chứ còn gf em chắc luôn biết chừng mực và k bao giờ làm những việc đáng fải xấu hổ. hơn nữa bản thân em cũng có khả năng học tập (tương lai là kiếm xiền), đôi chút văn nghệ đủ giúp đời sống tinh thần bớt khô héo nên cũng khá yên tâm (!).

    ngoài chú này ra cũng còn vài chú, chú thì học cùng lớp, chú thì quen trên Thư viện, chú thì đi làm mấy năm rồi! cũng đong đưa à ơi với người yêu em. em nghĩ nếu gf em k có phản hồi gì thì chắc các chú biến lâu rồi, khổ nỗi cứ ..... chán quá chả muốn nói chắc các bác cũng hỉu. em nghe nói chị em các bà các cô có người yêu, có chồng rồi thì cũng vẫn muốn được đàn ông chú ý đến mình. vẫn mún ?oquyến rũ? đàn ông hay sao ấy!

    gf em thì thích nhiều bạn, từ hồi yêu em đã bị hạn chế đi nhiều, em nói mãi mà. bảo là anh k thích gặp ai em cũng bô lô ba la như thế.

    các bác bảo em fải xử lý thế nào để cô ấy bỏ hẳn cái tính thích giao tiếp bạn bè ấy đi. k biết cưới nhau xong có bỏ được k nhỉ các bác nhỉ??? chắc vài năm nữa cưới nhau em bắt thay hết email, fone number, chuyển nhà, vv...vv

    còn mấy cái thằng cu kia thì giải quyết dứt điểm thế nào bây giờ ạ? cứ thỉnh thoảng các chú lại lượn lờ lộn cả ruột......

    em chửi nhau thì hăng, hic hic, còn mấy cái đầu dây mối nhợ trong cuộc sống còn vụng về lắm. mong các bác chỉ bảo.

    ps: tính em cũng ít nói, gặp người lạ k thích nói chuyện nhiều. bọn bạn gf em bảo em khó gần, kiêu, lạnh lùng. lại còn cường điệu lên là gặp em cười chưa kịp thấy răng đã ngậm mồm lại (bọn ********). gf em thì bảo: ?oanh có tin bây giờ mình chia tay nhau thì ai cũng ủng hộ em k? ..... rồi ?osao anh k lấy lòng bạn bè em nhỉ?? .... vv...v.. em thì thấy rách ruột.... lắm trò !!!
  2. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều thêm mệt, mọi chuyện ổn quá rồi còn gì ,bác.
  3. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn có được cô nàng như thế thì còn muốn gì nữa. Một hành tinh có sức hút mạnh thì sẽ có nhiều vệ tinh là điều dễ hiểu thôi. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có đi bạn ơi.
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chú anh hình như cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự dưng mà anh deck xác định như chú kakka.
    Sống đơn giản cho đời nó thanh thản
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chú hâm quá chú ơi chú ghen tuông linh tinh còn hơn cả đàn bà con gái hic
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Có 1 em tuyệt như thế còn lắm chuyện. Chán chú này quá. Em này phải ngon lắm mới lắm anh theo như thế. Tuy nhiên cũng có khi tính em ý hay ho, thoải mái, người ta thấy dễ chịu nên hay nói chuyện chứ chả có ý gì đâu.
    Chú cứ ghen tuông vớ vẩn, bực dọc linh tinh, mấy nữa chia tay đừng có lên đây khóc nhè.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn Zakkkirk bạn phải về kêu người yêu bạn uốn nắn bạn thì có. Đàn ông con trai mà hay ghen tuông vớ vẩn em thấy cứ yếu yếu như thế nào ấy. Việc không đi yêu đương vớ vẩn lung tung là nhiệm vụ bạn gái bạn phải làm, bạn không có nhiệm vụ phải lo lắng, uốn nắn gì cho bạn gái cả. Nếu mà bạn gái bạn không hoàn thành được thì bạn bỏ nó, đi tìm đứa khác có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Đàn ông con trai là phải thế, không ghen tuông vớ vẩn, mất hết cả chất đàn ông.
  8. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều mệt đầu.
    Thời gian ghen tuông để dành làm vài xị rượu với mấy thằng bạn nối khố cho nó đwọc việc
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chú này giống hệt ex của em. Hồi xưa em mới ex cũng bằng tuổi, chú kia ghen kinh, hở ra là sưng sỉa với em. Nhiều khi em thấy ngột ngạt kinh khủng, còn bạn em thì bảo là " em nói người yêu em xây cho em cái nhà tù đi là vừa nhé"!!! Nghĩ lại thấy ớn thật. Cũng bởi vì chú này còn trẻ tuổi, chỉ có học với yêu nên chẳng nghĩ đc j xa xôi, lại còn muốn cấm tiệt bạn gái giao du như thế. Xin lỗi, chẳng chóng thì chầy, rồi cũng be bét thôi! Tốt nhất chú em nên nghĩ thoáng một chút, em nó yêu chú thì nó tự biết giữ mình, còn nếu nó có tư duy ********* thì chú có uốn đằng trời, mà e rằng lúc đó chú còn sốc nặng đấy. Thoải mái chút đi. Em gái kia chắc cũng ngộp thở với chú!
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Uốn nắn cái của khỉ, kiếm đc 1 em hết ý thế còn gì. Tớ thấy cô ấy cư xử rất lịch sự và thông minh. Chỉ có cậu là dở hơi thôi. Cố mà giữ lấy cô ấy, ko thì bàn giao sang cho tớ càng tốt

Chia sẻ trang này