1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

uốn nắn người yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    gf của em cũng gần giống như gf của bác chủ topic đấy , cũng nhiều người vây quanh , thích nhiều bạn.
    Em ngây thơ quá , tin tưởng tuyệt đối vào nàng , rồi kết quả là nàng nói lời chia tay cách đây đúng 3 hôm với lí do " em có người khác " , 1 thằng hơn nàng ( và cả em ) nhiều tuổi , mới quen đc đúng 2 tháng .Nàng nói thêm một vài câu đại loại như : " ở anh ấy có nhiều điều anh ko có " , " có thể vì anh chỉ hơn em 1 tuổi ... " . Đau đớn , sock , bàng hoàng .
    Giờ thì ko còn tin vào ty , ko còn tin vào lũ con gái nữa
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn, bây giờ thì lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để đón tin như kể trên nhé. Sống đôi khi cũng fải biết đề fòng trước cũng có caí hay
  3. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    quên mất , nàng còn hỏi " nếu sau này anh ấy nói thik em thì phải thế nào ? "
    mk !!!!
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    ko đau vì quá đau quên nó đi cho nhanh bạn ạh
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ ? đúng là người iu phải giữ, có thể ghen nhưng đừng bộc lộ nó ra. Cách giữ tốt nhất là thay đổi con người mình. Bạn thử tập cười đi.
    Chỉ có bọn học sinh cấp 3, bọn con nít bây giờ mới thích mẫu người lạnh lùng thôi. Chứ cứ yêu được một thời gian thì sẽ thấy: chán óm.
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải uốn nắn, anh thấy chú nên học tập người yêu chú, cũng làm quen, "quyến rũ" nhiều chị em vào, khi nào cuời thì nhe răng ra
    Nguời yêu chú thì chú không lo, giờ đi làm quen thêm vài em nữa để dành đi, chẳng may có gì thì cũng đỡ cô đơn.
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế này ko biết có phật lòng bác ko thì bác bỏ quá nhé!
    Mấy thằng bạn em kinh nghiệm:
    Chưa ăn được thì chỉ sợ mất!
    Ăn được rồi thì sướng như ông vua con!
    ko phải lo cái vấn đề có nhiều vệ tinh nữa!
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú khỏi cần uốn nắn mất công. Anh đảm bảo không sớm thì muộn cô chú cũng chia tay.
  9. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng...
    ...50%
    TÌnh yêu cũng như cây cối. Không chăm bón...phân thì nó tàn, úa, héo, chết, thối.
  10. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bé nguời iu này ko ổn rùi. Yêu là phải biết giới hạn mình với nguời khác giới (một cách tự nguyện nhá). Không thích tụ tập bạn bè mấy (đương nhiên có ngoại lệ). Tóm lại là cô này ko yêu cậu mấy, có thể yêu cho vui hoặc tình cảm chỉ nhạt nhạt.
    Xem lại tình cảm cô ý xem.

Chia sẻ trang này