1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

uốn nắn người yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    anh Zark yêu quý kính gửi đến anh lời chia vui sâu sắc vì bây giờ người như gf anh rất hiếm thay bằng việc lo lắng thì anh nên sung sướng và hạnh fúc thì hơn chứ đọc bài viết của anh em chẳng thấy có vấn đề j lo lắng mà chỉ thấy buồn cười mà thôi
  2. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chú xem lại mình đi chứ anh thấy chú hơi tinh tướng đấy.
    Không khéo thì chú mất đứt cô người yêu đấy.
  3. icic

    icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Được icic sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 08/03/2007
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, ko biết bác này yêu gf hay là chỉ coi gf như vật sở hữu ấy nhỉ ? Gì mà ko cho giao tiếp, ghen tuông ***g lộn thế kia . Lại còn "sau này cưới nhau bắt thay số phone, chuyển nhà ...." Hờ hờ, ai cũng có cuộc sống riêng của họ cả bác ạ .Cô ấy là người yêu bác nhưng cũng phải cho cô ấy có bạn bè và những mối quan tâm khác chứ . Giả sử bây h cô ấy bắt bác bỏ hết "cái đám bạn nhao nhao", ko cho bia rượu, và ghen ***g lộn với bất kỳ cô gái nào nói chuyện với bác , muốn bác đi đâu cũng phải báo cáo, làm gì cũng phải xin phép ...thì bác chịu nổi ko ?
    Phụ nữ tuy có người yêu rồi nhưng họ vẫn thích có bạn bè .Bác cô lập cô ấy, chỉ muốn cô ấy nghĩ đến bác thôi thì khác chi chim ở trong ***g . Con người khó khăn lắm mới có đc quyền tự do, nhưng bác lại lấy quyền làm người yêu đòi tước mất tự do của cô ấy ,như thế gọi là yêu hở bác ? Một trong số lý do em ko muốn lấy chồng cũng chính vì ko thể chịu đựng nổi nếu ông chồng em đem cái quyền làm chồng để mà "uốn nắn" em đấy bác ạ . Yêu là chấp nhận người yêu và những thứ thuộc về người đó chứ ko phải là ra sức nhào nặn để họ là 1 con ma nơ canh theo ý mình . Bác còn trẻ, bác nhắng lên cũng ko có gì lạ . Tuy vậy, nếu bác ko chịu nhìn xa một chút, bớt cái tính ích kỷ trẻ con đi một chút thì sớm hay muộn gì thì gf bác cũng thấy ngột ngạt, khó thở trong cái ***g son mà bác tạo ra và muốn bay đi tìm tự do mà thôi . Nói thật, em ko có thiện cảm với những người đàn ông độc tài, ích kỷ vì như thế là họ ko tin tưởng người yêu và vào chính bản thân họ . Bác hãy nhớ điều này : muốn giữ con diều thì chỉ cần nắm thật chặt cuộn dây thôi thì dù nó có bay đến tận phương trời nào rồi cũng về với mình .Nếu ko cho diều bay lên cao hoà nhập cùng chúng bạn thì chỉ còn là 1 con diều meo mốc, tả tơi nằm ở một xó nhà ko biết bầu trời là cái chi chi .Lúc đó bác có còn thấy đc vẻ đẹp của diều đã từng làm mình yêu thích nữa hay ko ? Và một con diều có còn là diều ko khi ko còn đc bay lên bầu trời nữa ?
    Bác cứ lo sợ những điều buồn cười . Nếu như những mối quan hệ kia ảnh hưởng đến tình cảm của cô ấy với bác thì bác đã ko có cửa trong suốt hơn 2 năm thế đâu . Bác cũng hiểu bản tính của cô ấy ko phải tệ thì tại sao thay vì đi ghen tuông và hành động kém rộng lượng trong các mối quan hệ lại ko hoà nhập và cởi mở hơn ? Bác cứ như thế thì bạn bè cô ấy ko ủng hộ bác cũng phải mà trong bụng cô ấy cũng thấy ko vui chút nào . Phải nói là ny bác rất thuỷ chung và ...đáng thương . Nếu em là cô ấy thì chỉ cần ở bên cạnh 1 người thích uốn nắn, kềm toả mình trong 1 tuần thôi là em sẽ say goodbye ngay chứ đừng mong em đánh đổi cuộc sống tươi đẹp của mình với 1 partner ko biết thông cảm . Em nói hơi nhiều, mong bác hiểu đc xíu xiu và có hành động cải thiện tốt đẹp hơn
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng chấp nhận tình thế xấu nhất thoy, ku ạ. Làm thế nào để cài gái rơi vào tình huống mình vẽ ra và bộc lộ hết con người gái, từ đó đưa ra quyết định.
    He he, có nói suông thế này chú cũng ko bít đâu, thời gian sẽ cho chú kinh nghiệm.
  6. nikexpress

    nikexpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    Bác này chắc chả bao giờ lấy đuợc chồng
    Có lấy thì sớm muộn cũng bỏ
    Bác không muốn lấy chồng là đúng đó, vì có muốn, lấy rồi lại rơi vào hai truờng hợp trên.
    Em quen nhiều người có tư tưởng giống bác lắm, họ đều là chị em tốt với tôi và chơi thân cùng cả bọn, tuy nhiên về quan điểm đó thì các bà ấy bảo là mình thích sống theo quan điểm của mình thì chồng có cũng như không, không cần chồng. Với tư cách là một nguời bạn thì em tôn trọng các bà ý nhưng tôi nói thẳng với các bà ý là em không muốn lấy vợ giống các chị. Các bà ý cũng bảo tôi là đừng lấy vợ giống bọn chị
    Em không có ý chê bác nhưng em không thích lấy những nguời có quan điểm giống như bác làm vợ, thế thôi (vì lấy rồi cũng bỏ mà)
    Kính bác
  7. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------
    Bác nói đúng đấy, cái loại đàn bà như thế thì buồn làm gì, chúng nó không bao giờ thoả mãn đâu, có voi thì lại đòi tiên, các bác chẳng nên có tý suy nghĩ negative nào. các em từ cuối 8x cho đến 9x đang lớn dần lên và cơ hội lựa chọn nhiều lắm, đàn bà mà ko biết sống thì rồi cũng cũ hết thôi. Mình cứ đàng hoàng thì chả bao giờ sợ hết cả
    Các anh em hãy tự tin lên
  8. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn đọc bài chú này đến chết cười
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em Francy là em ấy suy nghĩ giống em rồi. Emcũng thừa biết em mà lấy chồng thì trước sau gì cũng bỏ. Thế nên em cũng không lấy chồng.
    Bác chắc còn bé tuổi rồi nên mới phát biểu kiểu như thế. Con người hạnh phúc nhất là được thoải mái bộc lộ bản chất của mình. Muốn 1 người thay đổi thì trước hết phải thay đổi nội tâm của họ, một cách từ từ, làm sao cho họ không nhận ra đựơc là họ đang thay đổi nữa. Khi nội tâm thay đổi thì hành vi sẽ thay đổi theo. Cái sự thay đổi như thế nó mới bền vững. Còn kiểu ép buộc, gia trưởng có thể làm cho người khác thay đổi tức thì, trong 1 khoảng thời gian nào đấy, nhưng cái áp lực bên trong mà người kia chịu đựng là rất lớn, rồi đến lúc nào chịu không nổi nữa thì chia tay luôn.
    Em trước giờ chưa bao giờ đòi hỏi ai phải thay đổi cái gì vì em cả, thậm chí không bao giờ đòi ai phải làm cái gì cho em cả. Hợp thì tiến tới, không hợp thì bỏ đi, không cần thay đổi gì cả. Chính thế nên em cũng không cho phép ai đó bắt em phải làm cái này, cái kia cho người ta cả. Em suy nghĩ nhiều. Những việc em làm em có suy nghĩ, và em tin là đúng thì em mới làm. Không ai có thể bắt em không làm những việc em nghĩ là đúng cả.
  10. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nguời như bác Critical Section này thì ngày càng nhiều thảo nào bi giờ lắm đôi yêu nhau xong bỏ, cuới nhau xong bỏ, có con rồi cũng bỏ nhau.
    Tuy nhiên chuyện này nói trên diễn đàn cũng chỉ được một góc nhỏ. Chuyện bỏ nhau, không hợp nhau thì cũng rất nhiều nguyên nhân. Con nguời trong xã hội ngày nay càng thêm ích kỷ, càng chỉ sống cho cái tôi của mình nên rất dễ bất đồng, nguời ta có quyền, hoặc tự cho mình quyền sống vì mình truớc. Đương nhiên họ có quyền chả ai bắt, họ có quyền không thèm lấy chồng, lấy vợ. Mỗi nguời một quan điểm mà.
    Chả ai bắt ai làm được gì nhưng có quỳên thích ai đó thế này, hoặc thế kia.

Chia sẻ trang này