1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

uốn nắn người yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leonardp

    Leonardp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vâng. em cũng đọc hết các vấn đề của các bác.
    Trước hết xin chúc mừng bác chủ topic, bác có người yêu như thế thì quả là tuyệt.
    Em cũng xin chia xẻ với bác chủ topic. Nó sẽ chỉ tuyệt nếu như nó là của mình, còn nếu nó bay đi thì chỉ là đồ bỏ.
    Vì vậy, em nghĩ với người yêu, cứ phải gọi là uốn nắn (mạnh nhẹ tùy lúc - cái này các cụ gọi là dạy vợ đấy).
    Không chả lẽ đợi đến lúc nó bỏ mình đi ah
  2. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nói chung chú nên tự uốn nắn mình để thích nghi với người ta thì hơn , mà tóm lại là việc ai người đấy làm , cô bạn giái của chú thích giao du với bạn khác thì kệ cô ta miễn là cô ta còn yêu chú là được . như thế sẽ thoải mãi hơn cho cả hai người , chú nghĩ mà xem ngoài chuyện yêu đương còn có khối việc khác mà làm như uống ruợu , chơi gamer , đánh bài ..........hơi sức đâu mà suốt ngày ghen tuông
    mà thôi anh phải đi có việc ( anh đi uống rượu đây)
  3. cayvala

    cayvala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sống đơn giản cho đời thanh thản vì thế mà đánh mất người mình yêu ... và rồi không thể sống đơn giản được nữa.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sống đơn giản cho đời thanh thản vì thế mà đánh mất người mình yêu ... và rồi không thể sống đơn giản được nữa.
    [/QUOTE]
    Yêu nhẹ, sống nặng đi các bác.
    Cuối cùng thì người yêu các bác nó cũng thường như bao người khác thôi. Các bác tưởng tượng ở người khác nhiều quá, đòi hỏi ở người khác nhiều quá, nên thất vọng là phải rồi.
    Em là em cứ quan điểm là không uốn nắn dạy dỗ gì ai cả. Mỗi người tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình. Nếu thấy hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay. Còn làm sao để biết hợp hay không hợp là tuỳ khả năng của từng người. Có người phải mất 1-2-3-4-5, hay thậm chí là phải đợi cưới nhau rồi thì mới biết là không hợp. Có người chỉ cần 1-2 tháng là đã có thể biết là có hợp hay không rồi. Đấy nó cũng thuộc về năng khiếu, khả năng nhìn người nữa.
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm gì ?
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy mà buồn. Đến bản thân mình còn không hiểu hết được thì không mong gì hiểu được người khác. Chắc mình không có cái khiếu đó rồi.
  7. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bác tu ở chùa nào đấy bác? Hay bác tu tại gia? Nguời ăn chay ngủ mặn phần lớn là thanh niên còn bác ăn mặn và ko cần mấy cái vàng vàng trên thì em chưa biết là bác thuộc lứa tuổi nào, tu đã lâu chưa...?
  8. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic và em người yêu đó tính cách trái ngược nhau nhỉ. Em này thì thích quan hệ rộng rãi với bạn bè, còn bác thì hơi kín đáo thì phải. Em biết nhiều cặp vợ chồng như thế lắm, cãi nhau suốt ngày ý mà bởi vì vợ chê chồng là ko biết cách cư xử, ăn nói làm xấu mặt vợ. Chồng thì bảo là mình sống thật lòng, ko giả dối được .
    Em cũng chả thích thú gì cái loại gái/ trai đã có người yêu, vợ/chồng rồi mà còn đong đưa. Dù lí do gì đi chăng nữa. Nếu em yêu của bác chủ topic đi cùng đám bạn bè có bác người yêu cũ thì còn đc. Đằng này bạn bè cuối cùng toàn đi về, để 2 người với nhau lại còn mấy lời tán tỉnh của ông đó nữa. Ai cũng vậy thôi, muốn có sở hữu của riêng mình chứ ai muốn xài của chung của cộng đồng đâu .
  9. nikexpress

    nikexpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có lý fết
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, hoa thơm **** lượn là lẽ tất nhiên , thấy bồ mình đc hâm mộ lại chẳng mát mặt ra ấy à ? Người ta cứ bảo "xấu che tốt khoe" nhưng nhìu người thấy cái gì tốt là cứ giữ rịt làm của riêng thôi, ai đụng vào cũng la làng như chết cha .Xấu lắm nhé

Chia sẻ trang này