1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống cà phê ở Cần Thơ.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê ở Cần Thơ.

    Đã lâu lắm rồi không về Cần Thơ. Nhưng cái thói quen đi uống cà phê vẫn không thay đổi. Đi Sài Gòn thì khám phá cái món cà phê cóc. Chỉ bán từ 6 giờ sáng đến khoảng 8 giờ sáng mà thôi và chỉ gồm mấy chiếc ghế bên vĩa hè, ngay cả bàn cũng không có. Ra Hà Nội thì ít cà phê cóc, mà hình như không có thì phải. Ở Hà Nội chỉ có nhiều cà phê gia đình thôi. Một cái quán cà phê mà mình cứ tưởng đó là nhà để ở chứ, vì nó giống nhà hơn giống quán. Dân Hà Nội hình như thích gu đó hơn vì nó yên tĩnh, riêng tư và ấm cúng cảm giác gia đình so với quán chợ.
    Vẫn không đâu có cái cảm giác như đi uống cà phê ở Cần Thơ. Có lẽ bạn không nhận ra vì nó giống các quán cà phê ở miền Tây. Hồi mình ra đi, ở Cần Thơ chưa có cà phê cóc, cũng không thấy cà phê gia đình. Nhưng lúc ấy đang rộ lên những quán cà phê sành điệu : nhạc không lời, nhạc
    Trịnh, máy lạnh, ...
    Đi uống cà phê thì đi uống theo quán. Đã chấm quán nào thì bỏ neo ở đó luôn. Buổi tối, có buồn nhưng không ngủ được thì đi uống quán cà phê Phương Trang hay Phương Anh gì đó (quên mất rồi) ở ngã tư Mậu Thân. Ở đây phục vụ cà phê 24/24 với đội ngũ nhân viên đông đảo. Khách vào uống đa số là sinh viên ở đại học Khu 2 và những người lao động về đêm ở khu vực này.
    Không biết bây giờ cà phê ở Cần Thơ như thế nào nhỉ ?
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc báo Thanh Niên thì sẽ biết. Bây giờ cafe ở CT tiến bộ lắm, lâu lâu có quán chiếu phim ngoài luồng bị bắt, khu Phạm Ngũ Lão thì phát triển cafe "đùi" (không phải bán cafe kiêm bán thịt đùi mà do tiếp viên ai cũng khoe đùi, hic)...
    Trước cửa ĐH thì phát triển cafe bóng đá và chiếu phim lẻ (màn hình lớn quay ra đường rất đàng hoàng). Sinh viên coi bóng đá xong khuya lắc khuya lơ, lúc đó bảo vệ đã đóng cổng trường nên ngồi trên ghế ngủ tới sáng luôn, dậy mà còn sức thì kêu cafe uống tiếp, không thì chờ 4h sáng mở cửa phi thẳng lên phòng nằm ngủ. Hầu hết các quán đông ghê lắm, từ sáng đến tối lúc nào cũng đầy khách.
    Dạo này CT cũng có rất nhiều quán cafe mới như Vip,Vip1, vip2, Hoa Sứ, Phố Núi... Địa điểm rộng, phục vụ lịch sự, nhạc tuỳ "gu" quán và kiến trúc rất có nét. Chỉ có cái đáng phàn nàn là đôi khi chất lượng nước uống chưa tương xứng với giá tiền bỏ ra. Điển hình là Phố Núi, nghe tả kinh lắm, hết muốn thử. Bạn bè thân thì Cara thích nhất là kéo lên Hoa Sứ, chọn một bàn riêng trong một mái vòm tròn lợp lá tách biệt tha hồ tám tới mỏi miệng luôn (Nước uống không có gì đặc biệt nhưng không gian thoáng đãng vô cùng). Hi hi, Vip(đường Ngô Gia Tự, gần Gold) đang tân trang lại, gần nhà nhỏ bạn nên đi ngang thấy hoài, ôi, kiến trúc kiểu Pháp nhìn mê li quá, chắc đẹp lắm ... đợi khai trương ...
    Nghe tả tưởng rành chứ thật ra Cara uống cafe quán với mật độ khoảng 3 tháng/ lần (tuỳ tần số gặp bạn thân), thường thì khi cần tỉnh táo Cara chỉ có thói quen uống cafe sữa... tủ lạnh thôi (mẹ rảnh lúc nào pha lúc đó, con rảnh lúc nào uống lúc đó) . Không biết ai sao, chứ Cara hổng biết ngon, chỉ cắm cổ uống cho lẹ để kịp ù đi học... mẹ ui, chắc con không phải là người biết thưởng thức tài pha chế rùi...
    Ai là sv của CTU thì mình tham gia bình chọn cafe chỗ nào trong trường nào ngon nhất đi. Cara bỏ phiếu cho cafe sữa của cantin khoa Khoa Học đó!!
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc báo Thanh Niên thì sẽ biết. Bây giờ cafe ở CT tiến bộ lắm, lâu lâu có quán chiếu phim ngoài luồng bị bắt, khu Phạm Ngũ Lão thì phát triển cafe "đùi" (không phải bán cafe kiêm bán thịt đùi mà do tiếp viên ai cũng khoe đùi, hic)...
    Trước cửa ĐH thì phát triển cafe bóng đá và chiếu phim lẻ (màn hình lớn quay ra đường rất đàng hoàng). Sinh viên coi bóng đá xong khuya lắc khuya lơ, lúc đó bảo vệ đã đóng cổng trường nên ngồi trên ghế ngủ tới sáng luôn, dậy mà còn sức thì kêu cafe uống tiếp, không thì chờ 4h sáng mở cửa phi thẳng lên phòng nằm ngủ. Hầu hết các quán đông ghê lắm, từ sáng đến tối lúc nào cũng đầy khách.
    Dạo này CT cũng có rất nhiều quán cafe mới như Vip,Vip1, vip2, Hoa Sứ, Phố Núi... Địa điểm rộng, phục vụ lịch sự, nhạc tuỳ "gu" quán và kiến trúc rất có nét. Chỉ có cái đáng phàn nàn là đôi khi chất lượng nước uống chưa tương xứng với giá tiền bỏ ra. Điển hình là Phố Núi, nghe tả kinh lắm, hết muốn thử. Bạn bè thân thì Cara thích nhất là kéo lên Hoa Sứ, chọn một bàn riêng trong một mái vòm tròn lợp lá tách biệt tha hồ tám tới mỏi miệng luôn (Nước uống không có gì đặc biệt nhưng không gian thoáng đãng vô cùng). Hi hi, Vip(đường Ngô Gia Tự, gần Gold) đang tân trang lại, gần nhà nhỏ bạn nên đi ngang thấy hoài, ôi, kiến trúc kiểu Pháp nhìn mê li quá, chắc đẹp lắm ... đợi khai trương ...
    Nghe tả tưởng rành chứ thật ra Cara uống cafe quán với mật độ khoảng 3 tháng/ lần (tuỳ tần số gặp bạn thân), thường thì khi cần tỉnh táo Cara chỉ có thói quen uống cafe sữa... tủ lạnh thôi (mẹ rảnh lúc nào pha lúc đó, con rảnh lúc nào uống lúc đó) . Không biết ai sao, chứ Cara hổng biết ngon, chỉ cắm cổ uống cho lẹ để kịp ù đi học... mẹ ui, chắc con không phải là người biết thưởng thức tài pha chế rùi...
    Ai là sv của CTU thì mình tham gia bình chọn cafe chỗ nào trong trường nào ngon nhất đi. Cara bỏ phiếu cho cafe sữa của cantin khoa Khoa Học đó!!
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Không phải Cần Thơ tiến bộ mà tại phóng viên báo Thanh niên hổng đi khảo sát sớm Cara ơi
    Hoacomay chắc thời anh Huấn còn ở đây cũng biết cà phê đùi mà. Uống cafe chứ có gì mà kinh hả Cara, chưa thấy chưa kinh, chừng nào thấy mới tin chứ Bữa nào rảnh rủ Cara và littlerain đi thử nha
    Lúc trước hoacomay thấy quán cafe bưu điện 2 Hòa Bình cũng hay hay, nhưng bây giờ khuất vô trong và chắc muỗi cắn quá nên người uống ở đó thưa dần rồi. Ngày mai vô canrteen khoa Khoa Học uống thử coi có bỏ phiếu chung với Cara hông. Bây giờ uống beer cái đã

    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 23/09/2004
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Không phải Cần Thơ tiến bộ mà tại phóng viên báo Thanh niên hổng đi khảo sát sớm Cara ơi
    Hoacomay chắc thời anh Huấn còn ở đây cũng biết cà phê đùi mà. Uống cafe chứ có gì mà kinh hả Cara, chưa thấy chưa kinh, chừng nào thấy mới tin chứ Bữa nào rảnh rủ Cara và littlerain đi thử nha
    Lúc trước hoacomay thấy quán cafe bưu điện 2 Hòa Bình cũng hay hay, nhưng bây giờ khuất vô trong và chắc muỗi cắn quá nên người uống ở đó thưa dần rồi. Ngày mai vô canrteen khoa Khoa Học uống thử coi có bỏ phiếu chung với Cara hông. Bây giờ uống beer cái đã

    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 23/09/2004
  6. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đi uống cafe thì mình chỉ thường đi Vip ở đường Ngô Gia Tự, Trung nguyên ở Trần Hưng đạo, với lại Trung Nguyên kế bên rạp hát. Mấy quán đó rất yên tĩnh, không khí trầm lặng, thỉnh thoảng vô đó ngồi đọc sách hay chỉ đơn giản là vô quán ngồi để nghe nhạc, để trốn cái nắng nóng ngoài trời thôi. Còn nếu muốn tụ họp bạn bè thì lý tưởng nhất là quán cafe trong KTX khu 2 ĐHCT. Ở đó nhìn qua nhìn lại chỉ toàn là SV thôi, tha hồ mà tám chuyện, không sợ làm phiền ai hết.
    Có đôi khi nói là đi uống cafe nhưng thật sự Still chỉ cần cái không khí của quán cafe thôi, lúc thì vào đó kêu 1 ly trà, lúc thì 1 ly nước trái cây. Nói thật là hồi trước mình ko thích uống cafe, nhưng bây giờ thì có thể uống được rất nhiều rồi, có thể đi uống cafe đúng nghĩa được rồi, nhưng lại ko tìm ra người để đi với mình, ko tìm được 1 quán nào thích hợp cho mình ngồi hàng giờ trong đó, với lại thời gian cũng không cho phép. Cái gì qua rồi thì mới thấy hối tiếc mỗi khi nghĩ lại. Mai mốt bạn bè có gặp lại cũng không thể nào ngồi bên nhau hàng giờ để tám chuyện được nữa, đứa nào cũng phải lo công ăn việc làm cho riêng mình. Ai rồi cũng bị cuốn vào dòng chảy hối hả của cuộc sống, nhưng chỉ hy vọng thỉnh thoảng được cùng nhau ngồi xuống trò chuyện với nhau.
  7. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đi uống cafe thì mình chỉ thường đi Vip ở đường Ngô Gia Tự, Trung nguyên ở Trần Hưng đạo, với lại Trung Nguyên kế bên rạp hát. Mấy quán đó rất yên tĩnh, không khí trầm lặng, thỉnh thoảng vô đó ngồi đọc sách hay chỉ đơn giản là vô quán ngồi để nghe nhạc, để trốn cái nắng nóng ngoài trời thôi. Còn nếu muốn tụ họp bạn bè thì lý tưởng nhất là quán cafe trong KTX khu 2 ĐHCT. Ở đó nhìn qua nhìn lại chỉ toàn là SV thôi, tha hồ mà tám chuyện, không sợ làm phiền ai hết.
    Có đôi khi nói là đi uống cafe nhưng thật sự Still chỉ cần cái không khí của quán cafe thôi, lúc thì vào đó kêu 1 ly trà, lúc thì 1 ly nước trái cây. Nói thật là hồi trước mình ko thích uống cafe, nhưng bây giờ thì có thể uống được rất nhiều rồi, có thể đi uống cafe đúng nghĩa được rồi, nhưng lại ko tìm ra người để đi với mình, ko tìm được 1 quán nào thích hợp cho mình ngồi hàng giờ trong đó, với lại thời gian cũng không cho phép. Cái gì qua rồi thì mới thấy hối tiếc mỗi khi nghĩ lại. Mai mốt bạn bè có gặp lại cũng không thể nào ngồi bên nhau hàng giờ để tám chuyện được nữa, đứa nào cũng phải lo công ăn việc làm cho riêng mình. Ai rồi cũng bị cuốn vào dòng chảy hối hả của cuộc sống, nhưng chỉ hy vọng thỉnh thoảng được cùng nhau ngồi xuống trò chuyện với nhau.
  8. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cafe "Đèn không hắt bóng" : Hàng Dương.
    Đường Phạm Ngũ Lão đó. Khi nào đi thì cho Tre đi với nha, thử coi có còn kinh nữa không.
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cafe "Đèn không hắt bóng" : Hàng Dương.
    Đường Phạm Ngũ Lão đó. Khi nào đi thì cho Tre đi với nha, thử coi có còn kinh nữa không.
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ngoisao thích nhất là ngồi quán cà phê trong nhà hàng Ninh Kiều. Ngày trước, khi quán còn ở cầu Tàu thì thật mát, sáng mà ngồi nhâm nhi & ngắm cảnh sông nước thì tuyệt biết bao, không khí vừa lạng mạn lại vừa sôi động, buổi tối mà tìm một chỗ ngồi thì cũng thật là khó, phần lớn là sinh viên, học sinh thích náo động tìm một chỗ để trò chuyện với bạn bè... ngoisao vẫn nhớ những ngày họp mặt bạn bè, ngồi mấy giờ liền mà không hết chuyện để nói, nhưng bây giờ thì thật là khó, mỗi đứa một nơi & theo đuổi tương lai riêng của mình, hiếm có khi nào lại tập hợp được nhóm bạn, đôi khi nghĩ về điều này lại cảm thấy buồn sao ấy.
    Quán ấy cũng giữ nhiều kỉ niệm của ngoisao, buồn lẫn vui. Ngày chia tay bạn gái cũng chính nơi đó, ngày quen một người bạn mới cũng chính nơi đó, mỗi lần ngồi xuống biết bao kí ức lại ùa về.
    Bây giờ thì quán đã dời ra bên ngoài rồi, cũng ít khách hơn trước, một phần vì không còn thu hút, một phần vì cuộc sống phát triển từng ngày, cũng chẳng biết quán sẽ tồn tại đến bao giờ...

Chia sẻ trang này