1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống cà phê ở Cần Thơ.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chị xin lỗi bé Cara, hôm giao thừa và 1/1 chị không vào diễn đàn nên không thấy lời mời của em. Trưa 2/1 chị chấm bài trong trường nhưng để điện thoại ở nhà, về nghe mẹ chị nói và thấy cuộc nhỡ , chị nhớ ngay là số ĐT nhà em. Vậy hôm đó em có đi chứ ? Vui không Cara ? Hồi tối bé Aqua và chị đi quán Hợp Phố đấy, Aqua khao chị món kem đấy, tuyệt cú mèo, nhưng mà ngồi tuốt trên tầng 3, ngoài trời nên lạnh tê tái luôn. Bé Aqua mời em là thiệt tình đấy Cara ạ, chừng nào em chọn 1 địa điểm và kêu bé ấy đi nhá. Rủ chị đi thì càng tốt, chị luôn nhiệt liệt hưởng ứng. Mà bây giờ trời lạnh, em nhớ mặc áo lạnh khi đi với bé Aqua nhé . Vì chị thấy bé ấy lúc nào cũng mặc áo lạnh, bạn gái mà mặc áo phong phanh thì Aqua đau khổ cởi áo lạnh ra. Mà làm như vậy thì tội nghiệp em Aqua, rét run rồi về bệnh, lầm bầm chửi chúng mình
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê ngay bên bờ sông trước nhà hàng Ninh Kiều 3, tuyệt vời!!
    Ai sợ lạnh thì nhớ đem theo áo.
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê ngay bên bờ sông trước nhà hàng Ninh Kiều 3, tuyệt vời!!
    Ai sợ lạnh thì nhớ đem theo áo.
  4. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hông biết phải u nói về cái quán nằm ôm theo cái vòng cung k0, chứ nếu nói về cái đó thì service của nó tệ cực kỳ luôn, hôm 8/3 đi uống nc đợi sái cổ cuối cùng phải chịu thua và ra về.
  5. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hông biết phải u nói về cái quán nằm ôm theo cái vòng cung k0, chứ nếu nói về cái đó thì service của nó tệ cực kỳ luôn, hôm 8/3 đi uống nc đợi sái cổ cuối cùng phải chịu thua và ra về.
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Service hôm nóng bỏng đó thì chịu thui, nhưng bình thường đi đông, hay nói chung là muốn hóng gió, muốn rộng rãi, muốn thoáng đãng, muốn lạnh... thì ra đó. Nước uống cũng ngon mà!
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Service hôm nóng bỏng đó thì chịu thui, nhưng bình thường đi đông, hay nói chung là muốn hóng gió, muốn rộng rãi, muốn thoáng đãng, muốn lạnh... thì ra đó. Nước uống cũng ngon mà!
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cafe cầu đá mà chị, cũng lâu rồi mà!
    Lạnh thì ở đó chưa bằng dưới bãi cát, hôm nào xuống dưới trời trở gió một cái là răng nó đập cành cạch, khó... làm việc (ai hiểu gì hiểu)
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cafe cầu đá mà chị, cũng lâu rồi mà!
    Lạnh thì ở đó chưa bằng dưới bãi cát, hôm nào xuống dưới trời trở gió một cái là răng nó đập cành cạch, khó... làm việc (ai hiểu gì hiểu)
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có 1 người bạn cần nhờ vả 1 chuyện quan trọng, hẹn tôi tại cafe sách Ca Dao. Lối đi bước vào bị chặn ngang bới 1 hồ nước, hấp tấp chắc lội nước lũm bũm cho coi. Tường lát đá, chữ Ca Dao được làm từ đá trắng trên nền đá đen, cầu thang bằng gạch đất nung, bàn ghế gỗ, lan can gỗ, cửa gỗ và cả những khúc cây làm cảnh cũng bằng gỗ nâu thật ấm cúng.
    Trên lầu có 1 kệ sách âm tường,nhìn sơ toàn là Quỳnh Dao với Jack London ,bên trong có 1 căn phòng dành cho đối tượng "no smoking" đặt toàn bàn ghế sofa êm ái. Không gian thoáng đãng, nhất là buổi chiều tắt nắng ngồi trên gác, ngắm toàn cảnh khu 3 thân yêu, để thấy mình đang còn 1 nơi để chiến đấu ,để cố gắng....
    Giá nước uống cỡ Hợp Phố, nhưng tớ thích Ca Dao này hơn. Phong cách trang trí lịch sự mà cổ kính, gần với thiên nhiên mà vẫn toát lên vẻ hiện đại năng động.
    Một ngày nào đó, khi không còn biết mình là ai, mình cần phải làm gì, tôi sẽ đến Ca Dao 1 lần nữa, chỉ 1 mình 1 bàn và 1 quyển sách tự đem theo.

Chia sẻ trang này