1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống cà phê ở Cần Thơ.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ngoisao thích nhất là ngồi quán cà phê trong nhà hàng Ninh Kiều. Ngày trước, khi quán còn ở cầu Tàu thì thật mát, sáng mà ngồi nhâm nhi & ngắm cảnh sông nước thì tuyệt biết bao, không khí vừa lạng mạn lại vừa sôi động, buổi tối mà tìm một chỗ ngồi thì cũng thật là khó, phần lớn là sinh viên, học sinh thích náo động tìm một chỗ để trò chuyện với bạn bè... ngoisao vẫn nhớ những ngày họp mặt bạn bè, ngồi mấy giờ liền mà không hết chuyện để nói, nhưng bây giờ thì thật là khó, mỗi đứa một nơi & theo đuổi tương lai riêng của mình, hiếm có khi nào lại tập hợp được nhóm bạn, đôi khi nghĩ về điều này lại cảm thấy buồn sao ấy.
    Quán ấy cũng giữ nhiều kỉ niệm của ngoisao, buồn lẫn vui. Ngày chia tay bạn gái cũng chính nơi đó, ngày quen một người bạn mới cũng chính nơi đó, mỗi lần ngồi xuống biết bao kí ức lại ùa về.
    Bây giờ thì quán đã dời ra bên ngoài rồi, cũng ít khách hơn trước, một phần vì không còn thu hút, một phần vì cuộc sống phát triển từng ngày, cũng chẳng biết quán sẽ tồn tại đến bao giờ...
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cà phê cầu tàu ngoài nhà hàng Ninh Kiều dẹp đi là 1 sự tiếc nuối lớn cho học sinh, sinh viên ở đây
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cà phê cầu tàu ngoài nhà hàng Ninh Kiều dẹp đi là 1 sự tiếc nuối lớn cho học sinh, sinh viên ở đây
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cà phê ở đầu đường Trần Ngọc Quế có chiếu nhiều phim hành động lắm. Sinh viên ở Khu 1 tối thường ra đây xem phim.
  5. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cà phê ở đầu đường Trần Ngọc Quế có chiếu nhiều phim hành động lắm. Sinh viên ở Khu 1 tối thường ra đây xem phim.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Quán "Why not" đó, chiếu phim có chọn lọc rất hay (Cara mới nghe nói thôi, chưa có thời gian xem phim nên đi mà không xem hết thì tiếc tiền hu hu..). Còn gần Khu I hơn nữa thì có quán "Hoàng Hạc", quán nhỏ nhưng phong cách rất đặc trưng, phục vụ tốt lắm!
    To chị hoacomay: chị uống cafe sữa khoa Khoa Học chưa vậy? Em thích nhất là buổi sáng học xong 2 tiết ra ngồi ăn sáng và kêu cafe sữa , nếu học bên C1 thì em và LR cũng ráng lội bộ qua đó ăn đó, trung thành ha ?
    To Still: quán cafe Trung Nguyên 3 tầng kế bên rạp hát Tây Đô đã dẹp khoảng gần 1 năm nay , bây giờ nó là tiệm chụp hình KTS Hải Lưu. Hú vía, may mà Cara đã leo lên tầng thượng uống thử rồi, quên mất hương vị cafe có ngon không, chỉ còn nhớ lúc nhìn ra bờ sông Hậu thật là tuyệt, gió thổi vù vù có lạnh chút nhưng hay hay...
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Quán "Why not" đó, chiếu phim có chọn lọc rất hay (Cara mới nghe nói thôi, chưa có thời gian xem phim nên đi mà không xem hết thì tiếc tiền hu hu..). Còn gần Khu I hơn nữa thì có quán "Hoàng Hạc", quán nhỏ nhưng phong cách rất đặc trưng, phục vụ tốt lắm!
    To chị hoacomay: chị uống cafe sữa khoa Khoa Học chưa vậy? Em thích nhất là buổi sáng học xong 2 tiết ra ngồi ăn sáng và kêu cafe sữa , nếu học bên C1 thì em và LR cũng ráng lội bộ qua đó ăn đó, trung thành ha ?
    To Still: quán cafe Trung Nguyên 3 tầng kế bên rạp hát Tây Đô đã dẹp khoảng gần 1 năm nay , bây giờ nó là tiệm chụp hình KTS Hải Lưu. Hú vía, may mà Cara đã leo lên tầng thượng uống thử rồi, quên mất hương vị cafe có ngon không, chỉ còn nhớ lúc nhìn ra bờ sông Hậu thật là tuyệt, gió thổi vù vù có lạnh chút nhưng hay hay...
  8. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    quán đó đã đóng cửa rồi à??? buồn quá đi .. mai mốt có muốn tìm lại kỷ niệm cũng ko biết đường để mà tìm ...
  9. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    quán đó đã đóng cửa rồi à??? buồn quá đi .. mai mốt có muốn tìm lại kỷ niệm cũng ko biết đường để mà tìm ...
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mình cũng có một kỷ niệm ở đó... với một người bạn. Mình và người bạn đã uống cà phê ở đó, nhìn về chợ nhà ***g, muốn ngắn sông Hậu nhưng không thấy gì cả. Lúc ấy, đó là cái quán cà phê cao nhất ở Cần Thơ. Bi giờ thì có Golf cao hơn rồi, lại ngắm sang bên xóm Chài dễ hơn, ngắm Ủy ban tỉnh cũng được, hoặc là ngắm Khám lớn Cần Thơ...

Chia sẻ trang này