1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống cà phê ở Cần Thơ.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tui toàn thấy mèo ngố vác cần câu, nhưng chẳng có mồi và lưỡi câu đâu cả, giống như Khương Tử Nha ngồi câu cá vậy a Câu kiểu này khó dính lắm, Khương Tử Nha đi câu còn dính Cơ Xương, cara chẳng có tài cỡ Khương lão đâu, nên chẳng câu dính là phải rùi Lên Sì Phố câu con cá ngố đi cho chắc ăn, nhớ để cục mồi thật to, thêm cái lưỡi câu thật bén, chắc chắn là dính rùi, con cá đó đói bụng lém rùi đó
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tui có đứa bạn thân là cháu 80 đời của Khương Lão Tiên Sinh í, bít đâu lụm được quyển bí kíp nào lúc dọn nhà phụ thì seo ta? Bờ rờ ơi, bờ rờ à... dọn phòng nha bờ rờ ...hè hè ... mà Cara không đi câu ở Xìi Goòong đâu, lặn lội ra Hà Thành câu cá bự cơ he he ...
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tui có đứa bạn thân là cháu 80 đời của Khương Lão Tiên Sinh í, bít đâu lụm được quyển bí kíp nào lúc dọn nhà phụ thì seo ta? Bờ rờ ơi, bờ rờ à... dọn phòng nha bờ rờ ...hè hè ... mà Cara không đi câu ở Xìi Goòong đâu, lặn lội ra Hà Thành câu cá bự cơ he he ...
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    bài viết rùi, biến mất tiêu, phải viết lại nữa rùi
    Cái thằng Cadao dở tệ, kêu 2 thằng chiến hữu dùng điểm tâm ở cadao, tưởng ngon lắm ai dè còn dở hơn cả quán bình dân, cà phê thì cũng tệ luôn, phục vụ thì lại chậm như rùa a Biết vậy thức sớm đi du thuyền ăn cho nó đã rùi
    Thằng Ếch kêu tô cháu mực, tưởng gì nó lấy cháu ăn liền, bỏ vài cọng rau với 2 con mực, chạy luôn Mình kêu bò lúc lắc, ai ngờ nó làm một dĩa toàn cải salad với cà chua, bò có mấy cục mà dai như giẻ rách, ăn vào thêm lạnh bụng, chẳng ngon lành chi Thằng Tâm thì kêu dĩa bò kho, vậy mà nó cho 2 ổ bánh mì cốc với 4 cục thịt bò nhỏ xíu, thịt thì đụng vô là rịu ra cả rùi, cũng chẳng ngon chi cả Vậy mà bắt chờ đến 15phút, ặc ặc chẳng dám nghé ăn lần 2 Đã lâu không uống càphê, sợ nó nghiện, hôm nay uống chung tụi nó cho vui, ai dè đâu chờ đã lâu, gần 30p mà uống thì dỡ tệ, chẳng ra cái giống ôn gì Đi về mà còn tức, tưởng quán ngon dẫn bạn bè lên, làm thất vọng tràn trề
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    bài viết rùi, biến mất tiêu, phải viết lại nữa rùi
    Cái thằng Cadao dở tệ, kêu 2 thằng chiến hữu dùng điểm tâm ở cadao, tưởng ngon lắm ai dè còn dở hơn cả quán bình dân, cà phê thì cũng tệ luôn, phục vụ thì lại chậm như rùa a Biết vậy thức sớm đi du thuyền ăn cho nó đã rùi
    Thằng Ếch kêu tô cháu mực, tưởng gì nó lấy cháu ăn liền, bỏ vài cọng rau với 2 con mực, chạy luôn Mình kêu bò lúc lắc, ai ngờ nó làm một dĩa toàn cải salad với cà chua, bò có mấy cục mà dai như giẻ rách, ăn vào thêm lạnh bụng, chẳng ngon lành chi Thằng Tâm thì kêu dĩa bò kho, vậy mà nó cho 2 ổ bánh mì cốc với 4 cục thịt bò nhỏ xíu, thịt thì đụng vô là rịu ra cả rùi, cũng chẳng ngon chi cả Vậy mà bắt chờ đến 15phút, ặc ặc chẳng dám nghé ăn lần 2 Đã lâu không uống càphê, sợ nó nghiện, hôm nay uống chung tụi nó cho vui, ai dè đâu chờ đã lâu, gần 30p mà uống thì dỡ tệ, chẳng ra cái giống ôn gì Đi về mà còn tức, tưởng quán ngon dẫn bạn bè lên, làm thất vọng tràn trề
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác còn đc đi mà uống .. hãy coi đó làm mừng đi nha... Cara hông bít cuối tùân này uống cafe đắng tới đâu nữa ... còn tuỳ vào bài thi... hay đúng hơn là còn tuỳ vào lượng kiến thức nhồi vào đầu trong mấy ngày nữa ... hu hu... hu hu........ Rồi sau đó chắc chuyện đi coffee phải giảm 1 cách tối đa lun ... Mình phải biết tự điều chỉnh bản thân mình thôi, mèo ơi là mèo!!!
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác còn đc đi mà uống .. hãy coi đó làm mừng đi nha... Cara hông bít cuối tùân này uống cafe đắng tới đâu nữa ... còn tuỳ vào bài thi... hay đúng hơn là còn tuỳ vào lượng kiến thức nhồi vào đầu trong mấy ngày nữa ... hu hu... hu hu........ Rồi sau đó chắc chuyện đi coffee phải giảm 1 cách tối đa lun ... Mình phải biết tự điều chỉnh bản thân mình thôi, mèo ơi là mèo!!!
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này off đi uống nước ở đâu đây ta???? Tui thấy cái quán off lần trước được đó, nó tên là gì "Phố Nhớ" thì phải, dễ nói chuyện Lúc đó đi chỉ lơ ngơ láo ngáo, chẳng quan sát được gì cả, cũng chẳng uống được ly nước nào, chỉ uống nước đá lạnh không mà chẳng dám hó hé Lần đầu tiên vô quán "bự" là ở Cadao chờ chị Mai, run muốn chết lần thứ hai thì vào đó để off mà cũng chẳng biết nó ra làm seo luôn Có một điều hay là nhờ có diễn đàn này mình mới biết đi uống cà phê đó chứ Trước giwò có bao giờ đi uống cà phê đâu, ở nhà uống nước tủ lạnh, vô ký túc xá thì uống nước "vừa"(Vừa vặn vừa uống)
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 22/06/2005
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này off đi uống nước ở đâu đây ta???? Tui thấy cái quán off lần trước được đó, nó tên là gì "Phố Nhớ" thì phải, dễ nói chuyện Lúc đó đi chỉ lơ ngơ láo ngáo, chẳng quan sát được gì cả, cũng chẳng uống được ly nước nào, chỉ uống nước đá lạnh không mà chẳng dám hó hé Lần đầu tiên vô quán "bự" là ở Cadao chờ chị Mai, run muốn chết lần thứ hai thì vào đó để off mà cũng chẳng biết nó ra làm seo luôn Có một điều hay là nhờ có diễn đàn này mình mới biết đi uống cà phê đó chứ Trước giwò có bao giờ đi uống cà phê đâu, ở nhà uống nước tủ lạnh, vô ký túc xá thì uống nước "vừa"(Vừa vặn vừa uống)
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 22/06/2005
  10. bighead

    bighead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ đề uống cà fê mà toàn thấy các cô nói không vậy nhỉ ? Không thấy anh nào ???
    Tôi chuyên uống cà fê lề đường đây (tại vì no money !). Ai muốn biết cà fê lề đường ở Cần Thơ chỗ nào ngon dở hay chỗ nào vui buồn gì thì liên hệ zới tui !
    Giới thiệu cho các bạn 1 chỗ uống cà fê sữa đá ngon nè : quán lề đường ngay góc Trần V Hoài với 3 tháng 2 đó. ( Xéo bên cổng phụ của ĐH khu 2), giá 3000 hay 3500 đồng gì wên rùi. Hình như tên là Thanh Ngân thì phải.
    Còn ca fê thì đi lại quán Trúc bên Trần V Hoài cũng khá lắm, 2500 thôi ! (khoảng giữa đường)
    Cà fê Bưu Điện với 16 Hòa Bình là cùng chủ, dở thấy bà , tui đến quán 16 hoài nhưng chỉ uống thứ khác thôi, chỗ đó ngồi nhìn người ta đi qua đi lại đông vui lắm !
    Không thì xuống Trần Văn Khéo, có quán bên trái từ ngoài đi xuống Bãi Cát, gần nhà ***g chợ, hơi xéo vải Thái Tuấn cũng đông vui lắm !
    Ai có đến mấy chỗ đó coi chừng gặp tui đó nhe !

Chia sẻ trang này