1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống cà phê ở Cần Thơ.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đúng địa chỉ rồi đó, uống cafe với chị hoacomay là nhất, nói chuyện dịu dàng, dễ xương... cafe không ngon mà ngồi nói chuyện 1 hồi cũng thấy ngon cho coi
  2. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào cafe Thiên Nga ở ngã 3 Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo, tầng 2, nói là bạn anh Vân, đảm bảo được các em tiếp đón nồng nhiệt, đẹp nhất là em Diễm (tên ở đó là Thùy Mị), còn muốn bạo thì gọi em Tâm.
    Nếu vào VIP thì cứ bảo là bạn anh Nam, ngày xưa hay uống VIP, bây giờ chuyển lên Thiên Nga.
  3. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào cafe Thiên Nga ở ngã 3 Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo, tầng 2, nói là bạn anh Vân, đảm bảo được các em tiếp đón nồng nhiệt, đẹp nhất là em Diễm (tên ở đó là Thùy Mị), còn muốn bạo thì gọi em Tâm.
    Nếu vào VIP thì cứ bảo là bạn anh Nam, ngày xưa hay uống VIP, bây giờ chuyển lên Thiên Nga.
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Em Cara suy từ bụng ta ra bụng người hả ? Hoacomay đâu phải lesbian mà dẫn khách quí vô mấy chỗ đó uống cà phê ? Bữa nào chị em mình vô Thiên Nga quán gặp Diễm đi Cara
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Em Cara suy từ bụng ta ra bụng người hả ? Hoacomay đâu phải lesbian mà dẫn khách quí vô mấy chỗ đó uống cà phê ? Bữa nào chị em mình vô Thiên Nga quán gặp Diễm đi Cara
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thì Cần Thơ nhiều quán khá (lịch sự, không khí tốt) rồi.
    In_ano đi Hà Nội chơi hồi tháng 7, tháng 8 về mới công nhận rằng Cần Thơ mình quá chừng nhiều quán Coffee, ở Hà Nội ít lắm, đa số là những nơi mà người ta gọi là Club hay là Bar nhạc sống, mỗi Bar hay mỗi Club có một gu nhạc riêng, rất hay, hôm ra In_ano có đi Club Aladin của nữ nghệ sĩ Thanh Hoa, chuyên hát nhạc đỏ.
    Còn ở CT mình thì chưa thấy chỗ nào như vậy...
    Các quán ở CT này thì In_ano có thể nói đi gần hết rồi (có quán Hoàng Hạc chưa đi thui), theo ý chủ quan của In_ano là thế này này:
    Ở đường Mậu Thân (phía cầu Rạch Ngỗng) có quán 3F, về giá cả thì dó thể nói là rẻ nhất so với các quán khác, trang trí đẹp, nhưng hơi chật, không khí thì chấp nhận được, thức uống bình thường
    Trên đường 30 tháng 4 có Vip 1 , hôm nọ In_ano đi uống buổi sáng, thấy cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắc, và thức uống cũng ko ngon lắm.
    Còn Phố Núi, cũng 30 tháng 4, nhìn ngoài thì sang, bước vào trong cũng rất sang, nhưng thức uống thì vừa đắt lại vừa dở
    Why not, không khí ấm cúng, hợp với những cặp tình nhân hơn, có món trà đạo chưa thử được, ai thử rùi cho biết kinh nghiệm được không, giá cả cũng rẻ (hơn những quán khác)(giới thiệu món Yaourt đá)
    Phố Nhớ (ở gần công viên nước, ngày trước là Hoa Sứ), không khí mát mẻ, dễ chịu, đi đông (và đi ban ngày, ban đêm muỗi cắn chít)thì nên vào đây, ngồi mọc rễ được, nước uống thì cũng được, nhưng In_ano đặc biệt kết món kem trái dừa, ngon hơn hẳn những chỗ khác
    Vip 2, ở chỗ Đại Lộ Hoà Bình, được cái không khí thôi, thức uống dở ẹc
    Ở đâu nnữa nhỉ, à ở trên Gofl, ui trùi, nói chung là thức uống liệt vào hàng dở ẹc luôn, coi như lên đấy trả tiền để mà có chỗ ngồi ngắm cảnh thui (coffee ở đây vậy mà không có fin)=>chán
    À, quán Trung Nguyên trên đường Trần Hưng Đạo, rất hay, không biết diễn tả thế nào, nhưng có thể cho 9/10
    Quán Thiên Nga ở ngã ba Trần Hưng Đạo, bình thường, giá cả thì chấpnhận được.
    Quán 3 Hạt Dẻ, có nhiều thứ lắm, kem là ngon nhất trong mấy món (theo chủ quan nhá), nhưng giá đắt quá, sinh viên làm sao ăn???
    Nãy giờ thấy cũng nhiều rùi há, phù....
    Còn mấy quán dẹp rùi thì không kể đâu nhe...
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thì Cần Thơ nhiều quán khá (lịch sự, không khí tốt) rồi.
    In_ano đi Hà Nội chơi hồi tháng 7, tháng 8 về mới công nhận rằng Cần Thơ mình quá chừng nhiều quán Coffee, ở Hà Nội ít lắm, đa số là những nơi mà người ta gọi là Club hay là Bar nhạc sống, mỗi Bar hay mỗi Club có một gu nhạc riêng, rất hay, hôm ra In_ano có đi Club Aladin của nữ nghệ sĩ Thanh Hoa, chuyên hát nhạc đỏ.
    Còn ở CT mình thì chưa thấy chỗ nào như vậy...
    Các quán ở CT này thì In_ano có thể nói đi gần hết rồi (có quán Hoàng Hạc chưa đi thui), theo ý chủ quan của In_ano là thế này này:
    Ở đường Mậu Thân (phía cầu Rạch Ngỗng) có quán 3F, về giá cả thì dó thể nói là rẻ nhất so với các quán khác, trang trí đẹp, nhưng hơi chật, không khí thì chấp nhận được, thức uống bình thường
    Trên đường 30 tháng 4 có Vip 1 , hôm nọ In_ano đi uống buổi sáng, thấy cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắc, và thức uống cũng ko ngon lắm.
    Còn Phố Núi, cũng 30 tháng 4, nhìn ngoài thì sang, bước vào trong cũng rất sang, nhưng thức uống thì vừa đắt lại vừa dở
    Why not, không khí ấm cúng, hợp với những cặp tình nhân hơn, có món trà đạo chưa thử được, ai thử rùi cho biết kinh nghiệm được không, giá cả cũng rẻ (hơn những quán khác)(giới thiệu món Yaourt đá)
    Phố Nhớ (ở gần công viên nước, ngày trước là Hoa Sứ), không khí mát mẻ, dễ chịu, đi đông (và đi ban ngày, ban đêm muỗi cắn chít)thì nên vào đây, ngồi mọc rễ được, nước uống thì cũng được, nhưng In_ano đặc biệt kết món kem trái dừa, ngon hơn hẳn những chỗ khác
    Vip 2, ở chỗ Đại Lộ Hoà Bình, được cái không khí thôi, thức uống dở ẹc
    Ở đâu nnữa nhỉ, à ở trên Gofl, ui trùi, nói chung là thức uống liệt vào hàng dở ẹc luôn, coi như lên đấy trả tiền để mà có chỗ ngồi ngắm cảnh thui (coffee ở đây vậy mà không có fin)=>chán
    À, quán Trung Nguyên trên đường Trần Hưng Đạo, rất hay, không biết diễn tả thế nào, nhưng có thể cho 9/10
    Quán Thiên Nga ở ngã ba Trần Hưng Đạo, bình thường, giá cả thì chấpnhận được.
    Quán 3 Hạt Dẻ, có nhiều thứ lắm, kem là ngon nhất trong mấy món (theo chủ quan nhá), nhưng giá đắt quá, sinh viên làm sao ăn???
    Nãy giờ thấy cũng nhiều rùi há, phù....
    Còn mấy quán dẹp rùi thì không kể đâu nhe...
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    To In_ano: Cara thích nhất ở quán 3F là có 1 hệ thống nuôi cá hay hay, cá nuôi thì thường thôi nhưng nhìn đỡ chán. Mình vô rồi, vào ban ngày nên ngắm cá rất rõ, hì hì, còn không khí thì cũng thanh tịnh (ban ngày nhe!)
    Hic, nói về cafe âm nhạc thì có ai đi Anh Thy chưa ? Lúc trước nó toạ lạc trên Mậu Thân nhưng nay chuyển hộ khẩu về kế hồ bơi Thiên Thảo dưới bãi cát. Bảo đảm ghé buổi tối mà không bị ù tai không lấy tiền. Chỉ đi ngang thôi mà kinh hãi, ca sĩ hát đằng ca sĩ, nhạc đệm đằng nhạc, khiếp!
    To hoacomay: chị ơi, lạc đề rồi, em post baì sau người giới thiệu quán Thiên Nga nên mới nghĩ rằng em nói chị dẫn khách đi vô Thiên Nga. Ý em là đi uống cafe với chị nghe nói chuyện êm tai nhứt trên đời, hi hi, nịnh nghe giống Vi Tiểu Bảo không nào?
    Em không đi Phố Núi đâu, em đâu phải tỉ phú bỏ tiền mua chỗ ngồi, em cũng không đi Thiên Nga đâu, Diễm, Tâm gì đó đâu có quen em hic hic.Mà có quen em cũng chạy mất dép.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    To In_ano: Cara thích nhất ở quán 3F là có 1 hệ thống nuôi cá hay hay, cá nuôi thì thường thôi nhưng nhìn đỡ chán. Mình vô rồi, vào ban ngày nên ngắm cá rất rõ, hì hì, còn không khí thì cũng thanh tịnh (ban ngày nhe!)
    Hic, nói về cafe âm nhạc thì có ai đi Anh Thy chưa ? Lúc trước nó toạ lạc trên Mậu Thân nhưng nay chuyển hộ khẩu về kế hồ bơi Thiên Thảo dưới bãi cát. Bảo đảm ghé buổi tối mà không bị ù tai không lấy tiền. Chỉ đi ngang thôi mà kinh hãi, ca sĩ hát đằng ca sĩ, nhạc đệm đằng nhạc, khiếp!
    To hoacomay: chị ơi, lạc đề rồi, em post baì sau người giới thiệu quán Thiên Nga nên mới nghĩ rằng em nói chị dẫn khách đi vô Thiên Nga. Ý em là đi uống cafe với chị nghe nói chuyện êm tai nhứt trên đời, hi hi, nịnh nghe giống Vi Tiểu Bảo không nào?
    Em không đi Phố Núi đâu, em đâu phải tỉ phú bỏ tiền mua chỗ ngồi, em cũng không đi Thiên Nga đâu, Diễm, Tâm gì đó đâu có quen em hic hic.Mà có quen em cũng chạy mất dép.
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    À, IN_Ano thì thích quán Phố Nhớ hơn, IN_Ano và mấy đứa bạn hay xuống đấy uống lắm.
    À quên, có một quán cà phê ngay chỗ bảo tàng lớn đó, ko để ý là tên gì, nhưng ko khhí cũng hay lắm, rất riêng tư, dù ko gian mở, ko trang trí gì hết như mấy quán khác, nhưng đi chung nguyên đám bạn thì vào đó nói chuyện rất lý tưởng.
    Còn Sân Vườn ngay chỗ quẹo vào Bãi Cát nữa=>vừa nóng vừa muỗi

Chia sẻ trang này