1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống cafe 1 mình .... có ai thích không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi luongtamchau, 11/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    6h chiều nay cà fê ở 18C Chả Cá đi.
  2. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hì hì bác hay cafe nhỉ?...
  3. phanhbodoi

    phanhbodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi cho mình nhậpp hội vớiiiiiiiiiiiiiiii hít hình như lâu rồi ko ai vào đây thì phải
  4. phanhbodoi

    phanhbodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em rất hay đá lẻ 1 mình. Lúc nào cảm thấy buồn chán tột đột muốn ngồi đâu đấy cho khuây khoả là em lại solo 1 mình hết... Nói là cafe chứ em toàn vào uống ****tail hoa quả thôi hà
    Thực ra thì chẳng ai thích solo 1 mình cả. Nhưng vì hoàn cảnh nó xô đẩy, hix nhiều lúc nào cảm thấy buồn chán quá mà những người bạn thân của em ko thể ở bên em được.... em tự đi tìm niềm vui cho mình. Đi nhiều rồi cũng thành quen, lại thấy thi thoảng đá lẻ cũng có cái hay của nó. Thường em hay vào các quán cafe kiểu bar DJ. Cứ ngồi nhấm nháp ly nước và nghe tiếng nhạc thập thình rồi trong lòng cũng thấy xập xình theo. 2 quán em hay ngồi nhất là HOT LIFE 65 quán sứ và NEW windows (NEW WORLD) - ngã tư Hai bà trưng và Phan Bội Châu... nếu ai nghe được kiểu nhạc nhảy hay hiphop sôi động thì những chỗ vậy cũng khá là lý tưởng. Hay thi thoảng tâm trạng mà lại ko muốn đến nơi nào quá ồn ào thì vào 1 chỗ nào đó khung cảnh đẹp, lãng mạn tí nhạc nhẽo rất là du dương.... Chỗ ưa thích của em là NEO caFe cũng nằm ở cuối đường phan bội châu gần đoạn cắt với trần hưng đạo... ở đây nhưgx tối thứ 7 hàng tuần đều có nhạc sống, 1 keyboard và 1 saxophone có hôm là violon hay clarinet j đó thay đổi... Những ai mà ko phải dân đá lẻ có người iu mà dẫn honey đến đây thì phải nói là tuyệt vời. Lãng mạn lắm đó
    Nói chung là còn 1 số quán cũng hay ho khác nữa... hì em chỉ show ra 1 vài tiêu biểu cho mọi người tham khảo thui. Mọi người nếu có ai cũng hay ngồi những chỗ nọ mà thấy nhóc nào tóc tém kính cận đang ngồi solo 1 góc nào đấy hehe thì chính là em đây

    À quên. Em xin tự giới thiệu.
    Full name: Nguyễn Phương Anh. SN 1988 Rất vui khi lại có những người có sở thích giống mình. Hồi đầu em kể cho bạn bè nghe chúng nó đều bảo là em bị điên. Nhưng dần nó cũng hiểu tâm trạng của em, ko những thế con bạn thân của em những lúc nó ko đi được lại còn khuyến khích mình solo 1 mình mới bùn chứ. mONG LÀ tình hình sẽ sớm được cải thiện :D
    Được phanhbodoi sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 10/06/2007
  5. mainbrain

    mainbrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có em đây , nhà mình chắc chẳng bao giờ off nhỉ , thích ngồi một mình mà
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cà fê một mình, những sở thích của những người trẻ hiện đại và năng động (thấy báo chí đăng như vậy). Mình thỉnh thoảng thích cà fê một mình chỉ là ngồi suy ngẫm đôi điều về cuộc sống và để hiểu mình hơn mà thôi.
    Thích cà fê một mình nhưng mình nghĩ không nên đi như vậy, vì khoảng cách giữa nó với căn bệnh "trầm cảm" không xa đâu, các bạn ạ!
  7. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy. Tớ nghiện caffe và cũng có thói quen uống caffe một mình. Buồn cũng muốn uống caffe, vui cũng nhớ đến caffe, bực tức hay lo lắng lại càng nhanh chóng muốn uống caffe. Riết rồi tớ nhận ra rằng tớ thấy cô đơn và thiếu nguồn chia sẻ nên tớ tìm đến cốc caffe, cái cảm giác quen thuộc để làm chỗ dựa. Uống và ngẫm nghĩ. Tuy nhiên ở chừng mực nào đấy thì ngồi một mình uống caffe ở một nơi đẹp, yên tĩnh sẽ giúp con ngưòi ta thư giãn, giảm stress. Tớ bùn cười nhất là cảnh cứ mỗi lần đi uống nước cùng mấy thằng bạn, tớ uống nâu đá còn các hắn thì ko gọi trà lại nưóc cam: thế thì chẳng phải một mình tớ uống caffe còn gì. Ôi caffe, tớ nghiện cậu mất rùi
  8. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tui cung thich cafe mot minh ne.Ma o cho toi muon hai minh cung ko duoc.Buon
  9. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    ho hội này lên nào
    dạo này bùn thía
  10. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ko buô?n ạ, caffe một mi?nh vâfn vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này