1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống cafe 1 mình .... có ai thích không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi luongtamchau, 11/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    he he tối nay cũng cafe nhưng chỉ uống 1 cốc một mình ,ko cho đứa nào uống ké.....đến nguyễn khang nghe nhạc Trịnh cùng mấy anh em tronng box nhạc Trịnh he he
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    uống cà phê là nhanh lên giường lắm
  3. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy đúng
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    khi nào buồn lắm mới đi uống cafe một mình....sợ cảm giác cô đơn...
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko đúng luôn.Đi một mình ko hề cô đơn...những lúc đó có thể nhìn lại bản thân mình>>>>ta là người rất hạnh phuc:bên ta có thầy u,bạn bè và và vô vàn thứ tốt đẹp khác....I LOVE MY LIFE
  6. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko đúng luôn.Đi một mình ko hề cô đơn...những lúc đó có thể nhìn lại bản thân mình>>>>ta là người rất hạnh phuc:bên ta có thầy u,bạn bè và và vô vàn thứ tốt đẹp khác....I LOVE MY LIFE
    [/QUOTE]
    i agree with u, man
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    chả bít ai đúng ai sai nhưng tớ nghĩ giống bạn này, mỗi lần cafe 1 mình là tớ đang buồn kinh khủng nhưng lại chẳng muốn gặp ai trong những người bạn của mình cả, lại muốn ngồi một mình để theo đuổi những suy nghĩ riêng....nhưng sau mỗi lần cafe một mình tớ lại càng thấy mọi thứ càng bùn, càng cô đơn...chỉ ước gì có một người bạn, chỉ một thôi, có thể đi cafe với mình lúc ấy, nhưng cả 2 không nói gì nhiều, ngồi cạnh nhau và đuổi theo những suy nghĩ riêng nhưng lại cảm thấy rất gần gũi ấm áp và chia sẻ..ui ước gì ....mới cả con zai dễ đi cafe 1 mình hơn, tớ đi cafe 1 mình ngại ơi là ngại vì mọi người trong quán cứ nhìn nhìn mình như 1 con dở người ấy (mặc dù mình bơ nhưng vẫn không thích nên hay ngồi cafe rock - thoải mái, chả ai để ý đến ai, muốn làm gì thì làm nhưng rock làm mình càng thêm đau khổ hic)
  8. cucgach84

    cucgach84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lúc trước cũng hay đi cfe Rock 1 mình. đúng là sau đó thì bùn càng thêm bùn. thoai thì kiếm 1 cái vỉa hè nào đó, ngồi nhâm nhi ly cfe mà suy nghĩ lung tung, khi nào chán thì về dzậy
    phải chi u ở SG, khi nào rảnh rảnh rủ đi cfe Rock roài
  9. Britney_007

    Britney_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích, đó là lúc bị người yêu bỏ, ngồi Chim xanh một mình, ngẫm nghĩ và cắn hạt dưa, thấy đời mình bỗng nhẹ tênh, thời gian và cảnh vật cứ bồng bềnh như chẳng có gì còn liên quan đến ta nữa. Thế là thèm đi cafe 1 mình để gặm nhấm cô đơn, để tự do suy nghĩ và rồi ngắm các anh dai lượn lờ quanh mình.
    Tớ không đồng ý ngồi 1 mình là buồn đâu nhé, fải khó lắm mời được đi như thế đấy, vui phết.
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    tiếc ghê, tớ lại ko ở SG ko thì sẽ đi cafe rock với bạn nhỉ, nghĩ mà tiếc hùi hụi có người cùng cafe rock cùng sẽ thích lắm hì....thui mình đi cùng nhau bằng niềm tin vậy, khi nào đi cafe rock 1 mình tớ sẽ nhớ là có "1 công tử bạc liêu" cũng đang cafe rock 1 mình giống tớ hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này