1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

uống cafe bao lâu thì đủ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi GoBlue, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    uống cafe bao lâu thì đủ?

    buổi sáng 8g đang còn phê trên giường thì thằng Thắng gọi đến "cafe, Trung Nguyen TSN nhé.. " , "ờ ờ.."
    đến nơi cũng gần 9h. Uống xong 1 ly, bàn chuyện thiên hạ đã hơn 10 giờ,cả bọn giải tán đi làm lúc gần 11g...vậy còn bao nhiêu tiếng để đi làm nhỉ? ngồi quán ngắm thiên hạ cũng hay hay, nhưng ngồi lâu quá thì..cũng chán nhỉ?

    tôi không biết các bác HCMCC uống cafe bao lâu nhỉ? và theo các bác bao lâu thì đủ nhỉ....cafe con trai với nhau lâu hơn cafe có con gái không nhỉ? tôi gặp vài cao thủ cafe...ngồi từ sáng đến trưa luôn...khâm phục...


    Trahu
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu, vấn đề không nằm ở chỗ time, mà ở chỗ ta uống cafe với ai và tâm trạng như thế nào. Vì lẽ thường khi uống với những người bạn thân, những thằng chí cốt lâu ngày mới gặp, có lẽ không thể 30p hay ít hơn được, hoặc khi ngồi để cãi nhau, để thư giãn cuối tuần., để cách ly những con đường ồn ào, bui bặm, cói xe inh ỏi thì bao lâu cũng được, có khi ngồi chán thì về. Còn nếu ngồi vì công việc thì chả ai ngồi qua 30p đâu....
    Ví dụ như tối Chủ Nhật hằng tuần ghé qua Tưởng Niệm Trần Bình Trọng, sẽ thấy đám SnR ngồi nhâm nhi cho tới khi quán sắp đóng cửa....hihihi

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    phần lớn khi uống là uống cùng bạn bè,,có nhìu chuyện để buôn...nên ngồi ít thì cũng phải 1h..hehe..không thì tốn xiền cafe..hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường đi với bạn bè thân thiết,nên tuỳ hứng mọi người.Trong lúc ngồi uống cafe mà nghĩ ra chỗ nào đi hay hơn thì sẽ đi sớm ,còn không thì cứ ngồi tám chuyện chán thì về !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    vào quán cà phê nhiều lần nhưng chưa bao giờ uống cà phê cả :-) lúc trước một tuần phải vào cà phê ít nhất 2 lần, chỉ để tám mà thôi :-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  6. kuroininja

    kuroininja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích cafe bụi nhất.
    Không bàn đến vấn đề rẻ tiền, tớ chỉ nói đến những thứ mình cảm nhận được từ những gương mặt trên đường qua ly cafe và điếu thuốc.
    Bạn đã bao giờ thấy được những nốt nhạc cuộc sống đó chưa?

    '"忍?.

Chia sẻ trang này