1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống được rượu, nhưng không thích người uống rượu thì vô đây!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tu_huong, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Uống được rượu, nhưng không thích người uống rượu thì vô đây!

    Bạn là người uống được rượu ok. Nhưng bạn không muốn bạn thân của bạn chũng vậy, hay ai đó cũng uống. Vậy bạn fải làm sao . Nhất là con gái Xứ Lạng lại uống được nữa có người còn uống rất nhiều gây nên những hậu quả không tưởng...Bạn có ngĩ gì không Mình không nói là uống xã giao, uống một chút cho má ửng hồng thì không nói tới ở đây. Mình nói tới.... Mà bạn là con gái bạn có muốn lấy fải ông chồng say mền mới về nhà không
  2. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tưởng uống rượu là sung sướng hả. khổ bỏ xừ. Nhiều khi vì giao tiếp mà phải vậy thôi.
    Đảo điên một cuộc rượu
    Đắm mình dưới ánh trăng
    Trăng cười này chú bé
    Mi nằm cạnh cỏ hoang.
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 06/08/2004
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 06/08/2004
  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, chỉ một số ít là thích thú trong việc uống rơựu thôi, chú nói thật nhiều ngơừi không muốn nhưng vẫn phải uống. Con trai thì không thể có cớ nào từ chối khi mà đối tác hay bạn bè mời trừ khi bị bệnh không được phép uống, Mà bệnh thì mấy ai bị và có phải là lúc nào cũng bị đâu...
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    uống được rượu còn hơn uống được beer.. ít ra người uống rượu nhiều còn gầy chứ mấy ông uống beer thì... vớ phải ông nghiện beer ông ý đè bẹp chết có ngày
  5. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải uống rượu lúc nào cũng sung sướng. Kinh khủng nhất là những hôm đại hội đại hiếc ở trường mà có sự tham dự của mấy bác UBND xã. Thanh niên trai tráng mà ko đi mời á? Mất điểm ngay nhưng còn đi mời với cái chén rượu làng thì... run hơn gặp cướp. Có uống dễ như rượu MS đâu cơ chứ. Đúng là ko muốn uống thì vẫn phải uống khi đã ra ngoài xã hội. Nhấp môi à? Đừng tưởng lúc nào cũng làm như thế được. Đôi khi rất rắc rối...
    Bởi thế, sau này có lấy chồng thì mình cũng chả cấm chồng uống rượu ( hì hì..) bởi vì người biết uống sẽ là người có thể làm chủ được hành vi của mình....
  7. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    bravo... NTQN thật là một ngươi tuyệt vời. Về sau nếu chồng có đi nhậu về say thì đừng có kêu la ầm ĩ nhé, hoặc là mạc kệ. Hãy làm cái gì đó để chồng giải rượu và ăn cho đỡ đói. Vì những người uống rượu thường ăn rất ít, hại người lắm....
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình hỉu điều đó là rất khó khăn nhưng fải làm sao đây khi ngoài xã hội vẫn vậy Mà người Lạng Sơn lại hay có tục lệ như vậy. Làm sao có thể cấm ông xã mình không uống được cơ chứ Có mà lúc đó ông ấy lai nói " Thà bỏ em chứ không bao giờ..." thì khổ Ôi những ngưòi uống rượu
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng nát quá thì thì bảo với nó là "anh ôm rượu của anh đi cho sướng... em thà không có rượu còn hơn không có anh "
  10. mansky

    mansky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    uống rựu a'' .... theo mình thi` nó đôi lúc có lợi chứ...thí dụ những cuộc vui chơi cùng bạn bè .... di chơi cùng xếp.....lắm lúc cũng phải cần nó đấy, không phải lúc nào cũng có hại như mọi người nghĩ đâu...như bên tây đó khi gặp lai bạn be họ thường mời một ly rựu.....

Chia sẻ trang này