1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống được rượu, nhưng không thích người uống rượu thì vô đây!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tu_huong, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không đúng nhỉ.Khi SAY ta có thể nói đươc tất cả nhữngnỗi lòng, những điều khó nói mà khi tỉnh ta không thể nói mà hỏi riêng Binhgiapho một chút.Cậu ở bình gia???.
  2. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khi say tui chỉ có ngủ ngủ và ..ngủ chả nói được cái cóc khô gì cả .Chán! Nhưng đừng có uống nhiều rượu quá ngủ dậy mệt lắm nhất là rượu cồn ..híc híc
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tán tỉnh linh tinh nhá! Say chỉ để nói những điều không dám nói chứ ko phải là nói thật lòng...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 04/09/2004
  4. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Oái đang định hỏi Nga một chút đã thấy sửa bài rồi.Sao lại không biết Bình Gia nhỉ.Một cái thị trấn bé tý tỳ ti.yên bình đấy mình chỉ còn nhớ được một chút như vậy.K biết bây h nó ntn nhi?
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Người ở Bình Gia phố thì tất nhiên là người Bình Gia rồi.
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mày thì lúc nào mà chả thế .Uống được một chút thì đòi ngủ .Chán .........vãi tiết
  7. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon phải có bạn hiền. Uống được rượu mà không thích người uống rượu thì kiếm đâu ra bạn hiền?
  8. nguyentuannghia

    nguyentuannghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    toi xa lạng sơn gan mot nam roi , dung la khong ve thi nho nha that day , ve thi ban be ru di nhau toi ngay nhau tu sang toi toi , toi nhau thay dem , buoi sang ra cho tinh an sang thi dam bao toi trua chua ve duoc toi nha ,
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    "chè tam, rượu tứ" bạn nghe câu này bao giờ chưa? bạn ưởng tui không uống được á nhầm? không muốn có bvạn hiền á nhầm? ý mình nói là không thích uống trong trường hợp bất "khả thi" chứ có fải là...
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật chứ mình uống Rượu rất nhiều.. Chính vì điều đó mình đã mắc sai lầm. Mình hối hận thì đã qua muộn mất rùi. Mình nói ra chỉ mong có bạn nào như mình thì không nên uống nhiều Rượu mà chỉ mang tính chất xã giao thui nha
    Anh ơi cũng chỉ vì Rượu mà anh như vậy đó.. Anh hãy bỏ nha anh..

Chia sẻ trang này