1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

uống khoảng chục viên thuốc ngủ có làm sao k ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi so_cute_pink_girl, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    mà? uẮng là? phà?i chẮt 'Ắy nhè, khĂng chẮt phì thuẮc lf́m. 'àf chẮt thì? 'f?ng nà?o cùfng thẮ uẮng nhiĂ?u nhiĂ?u và?o, ko chẮt lài dơ? hơi tay nhf̣t là chĂn 'à Ắng bơ miẶng lĂ?m bĂ?m vư?a 'i vư?a hàt kì?a con bướm và?ng thì? chìt
  2. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Ngẻo bằng thuốc ngủ ko êm ái lắm đâu
  3. April30

    April30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    có hại
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    gửi bác chủ tô pít
    Đọc cái câu hỏi của bác chủ tô pít, em bít ngay là bác ko có ý định tự tử rùi. Chắc là có vụ người yêu uống thuốc ngủ dọa nạt bác hay gì gì đó thui.
    Vì thế nhà mình cứ lo cuống lên làm gì thế.
    Còn em nói thật, em uống rồi, ko phải là 10 viên mà là 3 vỉ Seduxen cơ (công trình cóp nhặt cộng xin xỏ mấy hàng thuốc quen). Cộng thêm 2 vỉ Senvông bác gì đó bảo. Em nói điêu em chết. Giờ vẫn còn đang giữ lại vỏ của một thời ngu dại đây nè. Và kết quả là em vẫn đang ngồi đây, bình thường, khỏe mạnh để viết tí "tâm sự" với bác.
    Nói thật là chết như thế êm hơn trong tất cả các cách, nhưng hậu quả thì cũng kinh lém. Em đã ngủ 1 mạch 1 ngày 1 đêm ( may mà ông bà bô về quê chơi), tỉnh dậy, ngơ ngác và cảm giác mình sống bị lùi lại 1 ngày vậy. Nói vậy thôi nhưng mong bác nào đừng dại dột thử như em. Có lẽ vì trời cho em cái sức khỏe quá tốt nên mới ko làm sao, chứ bác nào yếu thì ko trụ nổi đâu.
    Thôi, vài lời nói nhân dịp bác hỏi chuyện uống thuốc ngủ. Bây giờ thì em biết là dù mình có làm gì thì cũng chẳng chết nổi rồi. Đành cố mà sống cho tử tế vậy. Chẳng sợ cái gì nữa vì chết còn ko sợ cơ mà. Chúc bác chủ tô pit hỉu ra vấn đề.
  5. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Uống độ chục viên xong mà làm thêm ly sữa nữa thì ôi thôi thôi ông bà ông vải chết mấy năm mà sao lại ở trước mắt nhỉ?
  6. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    bây giờ các bác ra hàng thuốc ng ta còn ko bán cơ một viên cũng ko có luôn
  7. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sao thế hả bác, thế mua một viên cũng k dc huh? muốn vào nhà nghỉ cũng không được .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này