1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu - không biết tặng ai...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi leRomeo, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ngay đến mình em còn chả hiểu được nữa là hiểu người khác... ;) em nghĩ thế... có lẽ em chỉ hiểu chị, qua những lời người # nói thôi Bây h em đang vui lắm chị ạ, thế mí lạ!
    Mà cứ vui là tắc tị, không thể nào làm thơ được Nếu ai cũng thế này thì phải đổi tên box Thi ca thành box Đau khổ mất!
    [​IMG]
  2. TTVNOL_NEWS

    TTVNOL_NEWS Moderator

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    990
    Đã được thích:
    0
    Chị buongbinh_monkey đây,.. nếu em vui thì tốt rồi. Mà lời người khác nào vậy? Vậy cũng không sao chỉ mong không hiểu sai là được.
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Lâu không nhớ, cứ ngỡ là hết yêu
    Rồi nhác trông thấy lại liêu xiêu buồn...
    Hay là bị bắt mất hồn?
    Hay là đã trót quá thương mất rồi...
    Nhưng mà cũng đến thế thôi
    Người ta đâu biết có người nhớ thương
    Người ta chắc chả vấn vương
    Chẳng buồn để ý kẻ tương tư này
    Trời xanh cũng khéo đọa đày
    Bắt ta yêu để suốt ngày vấn vương
    Rằng thương thì thật là thương
    Nhưng càng thương lại càng vương vấn buồn
    Làm sao hóa được cánh chuồn
    Phất phơ trong gió, quên luôn sự đời
    Yêu em anh khổ lắm rồi
    Sao em chẳng biết thương người đang yêu... :((
    [​IMG]

Chia sẻ trang này