1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống Rượu không phải là xấu......

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smiler_man, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiler_man

    smiler_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Uống Rượu không phải là xấu......

    Uống rượ ko fải là xấu.Nhưng với bản thân tôi thì ko hẳn la tôi có thể ngồi với bất cứ ai dể ma uống được> Và cũng ko nên uong rươu rồi lam ẩu thì gay lăm''. Tôi thưòng ko thích như vậy.....Còn chủ dề uông rượu thì cũng hay va co nhiều thư để bàn đấy. Trong công việc va những câu chuyện hàng ngày nó sẽ rất khó khăn để giải toả những nỗi bức súc, thì trong khi ngồi lai rai ta có thể nói ra một cách cởi mở hơn.
    Một điều nữa là Thanh Nien chúng ta hay hạn chế chứ tự đào tạo bản thân để trở thành con Sâu Rượu thì không nên chút nào ...bà con ah........
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ối, uống rượu mà xấu thì tớ xấu hàng ngàn lần rùi .
    Tuy nhiên, "rượu vào lời ra".... Nhưng tớ chẳng như thế. Phê phê chỉ muốn có chỗ nào ngả lưng và ngủ thôi, chẳng cần biết trời đất gì nữa
  3. devastated

    devastated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0


    Tôi cho rằng uống rượu chẳng có gì là xấu cả. Cách đây 5-6 năm tôi cũng là một sâu rượu, từng uống 1 lít/ngày cho tới khi thấy tình hình sức khỏe xuống cấp nghiêm trọng nên quyết định bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá. Nhiều người cứ hay đưa ra câu hỏi ngu ngốc "Tại sao uống rượu nhiều thế? Rượu hại sức khỏe lắm đó" cứ như là những người hút thuốc, uống rượu không hề nhận thức được cái hại của nó vậy. Tôi cũng chẳng thích thú lắm với cái trò này nhưng trong thế giới này có phải cuộc đời bao giờ cũng suôn sẻ đâu. Mỗi người có một cách giải quyết riêng cho các problems trong cuộc sống. Và với tôi lúc đó, chỉ có rượu mới là người bạn thân thiết. Mặc dù là sâu rượu, tôi luôn chọn thời điểm và địa điểm để say. Không bao giờ làm ảnh hưởng tới công việc học hành. Công việc học hành vẫn tiến triển tốt đẹp, vẫn học tập tốt nghiêm chỉnh mặc dù thời gian để học, hic...hic... trong có là bao vì nó được sử dụng để say rượu rồi, trong con mắt mọi người tôi vẫn là một chàng trai nghiêm chỉnh. Còn trong cuộc sống riêng tư chỉ có mình tôi là dictator trong mọi thứ, tôi sẽ là một sâu rượu, nghiện thuốc lá, rượu bia... nhớ không nhầm thì tôi đã có 2 lần ngủ ngoài giữa đường cái suýt bị ô tô cán, 17 lần say,.. vv... ... mặc dù tửu lượng của tôi qúa tuyệt vời. Một chai Lúa Mới tôi uống hết mà không say chứ chưa nói gì mấy thứ rượu nhẹ như Black/Red/Napoleon/etc... Tôi luôn xác định ngoài giờ học hành làm việc, tôi sẽ trở về với chính bản thân mình. Tôi luôn sống thật với bản thân mình nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ!
    Tôi chỉ thấy uống rượu thật xấu xa bê tha khi nó làm ảnh hưởng tới công việc, học hành của mình, làm thay đổi hình ảnh mình trong con mắt bạn bè, đồng nghiệp (ví dụ say bét rồi mà lại đến lớp học phát biểu lung tung chẳng đâu vào đâu cả, vv...)
     
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu không phải là xấu..... mà là......Rất xấu!!!
  5. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    uống rượu hổng có gì xấu,vì rượu chỉ có mắc hay rẽ mà thôi.hì hì...
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Nè Hai Lúa mổi tên làm thêm một ly nửa rồi "dìa" nghe .
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

     ...Hic cái tiệm khỉ gió mới mua két thứ năm mà đả hết rượu...Nhậu cụt cả hứng...
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

     Hê hê tớ là con Ngọc Hoàng tớ càng vô thì lòng càng rộn ràng hoa nở...
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

     ... xỉn thì gục tại chổ chớ nhất định không chạy à nghe.
     

Chia sẻ trang này