1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu luận gian hùng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi stalig, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi cũng nghĩ gần giống như vậy .
    Gian hùng và Anh hùng đều giỏi hơn người vượt bậc .
    Anh hùng phải được tỏ ra ở cái khí tiết quật cường,
    (như Hítle chẳng hạn)
    mà có thể không giỏi được như gian hùng.
    Những người bị hạ bệ khi còn sống bị gọi là gian hùng .
    Những người chưa có dịp tỏ ra khí tiết kiên cường trước
    thử thách thì không bị lộ rõ cái gian hùng của họ, nên
    đều là anh hùng cả.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Gian Hùng hay Anh Hùng Đều là một cả. Rượu đểu quá, uống đau đầu, chỉ luận được mỗi bà bán rượu là gian dối mà thôi.
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cái mà người ta mang về cho nhân dân Việt đâu phải là độc lập đâu bác? Người ta sẵn sàng đánh đổi độc lập dân tộc để lấy giấc mơ về một thiên đường xa xăm nào đó đấy chứ?
  4. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    Bài này chép từ mấy trang ưeb lá cải hải ngoại. sao bác PTTlinh dể cho sông nhỉ.
    Còn thưa chú mò dò dờ cái thiên đừơng Gần của chú(VNCH) sao lại chết giãy đành đạch vậy.Con cái thiên đường xa xăm sao nó vẫn sống khoẻ. Cho dù mấy tàn dư của thiên đường gần khi bơi qua biển chửi rủa gào khóc van xin hăm doạ này nọ .Mấy tàn dư đó còn phúc trình , kêu Cứu mà cái thiên đương chú gọi là xa xăm vẫn sống.Chú hãy sống thậy lòng mình dẹp bỏ cái chữ kí của chú đi , đưng giả danh mình là người CS thối lắm chú ạ.Mà không hiểu chắc các chú ăn FUN của ai đó chủ đề đang hay chú lái ngay sang chuyện chính trị bất cứ chuyện giì cũng vậy chắc can FUN để sống .KHổ thật
  5. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Thằng ấy bệnh lâu rồi, cứ cho nó làm Hề của box đi bác, âu cũng là cái thứ tiêu khiển
  6. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý là không lôi chính trị nhạy cảm vào đây, đây là nơi anh em mình học hỏi, chứ mấy đồ nhảm nhí kia bọn hải ngoại gửi đầy mail box, chỉ có xóa thôi mà đủ mệt. Chả cần các bác nhồi nhét thêm nhức đầu.
    Em xin ý kiến thêm một tí: tại sao nhà nước mình cứ để bọn nhố nhăng ở hải ngoại và bòn nhố nhăng ở trong nước gửi email lung tung, làm cách mạng như mấy chú này chỉ tổ người ta gét cho
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    "Gian Hùng" hay ''Anh Hùng" rồi cũng như nhau cả. Tất cả đều là "Không".
    "Trường Giang" cuồn cuộn chảy về "Đông",
    "Sóng" vùi dập hết "Anh Hùng",
    "Được - Thua - Phải -Trái" thoắt thành "Không"!
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 23/09/2006
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    ở đời muôn sự của chung
    hơn nhau 1 tiếng Anh Hùng mà thôi !
    các bác nhẩy
  9. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Quân Tây Sơn cầu viện Tàu, Tây Âu lúc nào? Chí có mấy ngàn quân Tàu do Lý Tài chạy trốn nhà Thanh chạy qua nương nhờ.
    Nhà Nguyễn trước đó cũng thu phục nhiều tướng Tàu chạy sang đấy thôi.
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Gian hùng họ Lê, kế thừa đại chí của Tây hồ cư sĩ, quyết có năm sao vàng trên cờ đỏ
    Đương thế thì đại loạn, nhưng hậu thế sẽ ghi công

Chia sẻ trang này