1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

    Người ta nói:
    Ăn một mình đau tức
    Làm một mình cực thân
    Cái gì một mình cũng là không tốt nhưng mà uống rượu một mình cũng có cái thú của nó( dù kể ra thì đôi khi cũng buồn.)

    Uống rượu một mình trong tiếng nhạc và một không gian tối tăm mờ ảo, một mình nghiền ngẫm, khóc cưòi một mình... đơn độc đến nghiệt ngã. Muốn dựa vào một đứa chết tiệt nào đó
    nhưng mà.... bình yên cho thiên hạ, một mình là ổn rồi.

    Sẽ không dựa vào đứa nào dù là dựa trong lúc say.

    Sẽ không mềm yếu bằng cách uống rượu cùng một ai đó.

    Sẽ chỉ một mình cho thoải mái. [​IMG]
    [​IMG]
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế anh cứ uống một mình đi nhưng mà còn đồ nhắm cũng định nhắm một mình à ?
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ùh, quên mất em Dung, lần sau anh đi uống rượu sẽ cho em Dung đi theo, như thế sẽ không pahỉ uống rượu một mình nữa.
    anh sẽ uống rượu, còn em sẽ an đồ nhắm, khi anh say anh sẽ dựa vào người em, được không..................người yêu
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nhắm xong thì phải chuồn ngay ai dại gì mà ở lại hehe
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! chuồn ngay mà thoát à, có mà chạy lên trời cũng không thoát được đâu......................
    Tất cả mọi người đều có thể chạy thoát được trừ em.........
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 28/09/2006
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thật ko ngờ ... thành viên nhóm "4 con cún con" ..Cún hoang dại lại có thể đọc ẩm tiêu sầu như vậy ......ha ha ha ..
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Anh Fang này doạ dẫm con gái nhà người ta quá đấy, doạ em ấy như thế thì khi nhìn thấy anh Fang có mà em Dung chạy tuột dép, em Dung nhỉ?
    @ Dung: hôm đấy nhớ đi đôi dép đẹp đẹp nhé!
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là khi được uống rượu đối ẩm cùng với người bạn thân, uống một cách thoải mái, uống xả giàn, uống không một chút e ngại hay run rẩy đối phó, lo sợ khi mình say mình sẽ nói hay làm những điều gì thất thố.
    Khi ngồi uống một mình, cả thế giới như thu hẹp vào trong tầm mắt, khi đó kể cả uống rượu ngọt cũng thấy đắng, uống rượu cay nồng vẫn còn dư vị ngọt. Mọi hương vị lẫn lộn pha trộn với nhau, uống lúc đầu ta thấy đắng cay, uống thêm sẽ thấy ngọt ngào còn khi uống tiếp ta sẽ thấy chua chát. Càng uống càng say càng muốn uống, càng uống càng tỉnh, càng uống nước mắt càng chảy khi miệng vẫn cười. Nụ cười và giọt nứơc mắt khi say là những cảm xúc thật nhất của một con người yếu đuối và dễ tan chảy. Hãy uống thật say để rồi mai trở dậy, ta lại vẫn là ta, là cái ta của thường nhật đời thường, là cái ta của lạnh lùng tàn khốc. Để rồi ta lại muốn uống, đôi khi.
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tui không uống rượu khi buồn ! tui không muốn quên đi lỗi buồn tui muốn đối mặt lỗi buồn . Nhưng khi vui thì không thành vấn đề . Uống không biết say ... nhưng không uống nữa đâu mới biết mình bị loét dạ dày !
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào hả chị BM , chị không thương em à

Chia sẻ trang này