1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp này:
    Tết vừa rồi đi ra Quảng Trị chơi thấy bữa ni sắp nổi lên 1 nhãn hiệu nữa ngoài Kim Long là Thanh Long, Cẩu Nô Tài thấy uống không khác mấy, có lẽ cũng lấy từ men truyền thông mà ra.
    Mơi chừ Cẩu Nô Tài toàn kể khan khan về rượu, mà quên mất cái quan trọng nhứt khi uống rượu (ngoại trừ các Tửu đồ của Độc Ẩm phái ra) thì : dù rượu ngon, thịt ngọt đến mấy đi nữa mà uống rượu không có bạn hiền thì vứt hết. Hoặc ngồi đối ẩm với những người mình coi không ra gì thì 1 ly uống vô cũng say, mà say ở bậc tục tửu a, chửi khan khan liền à.
    Cẩu Nô Tài xin đưa ra vài so sánh chủ quan của mình về rượu như ri:
    Những thứ rượu đem uống ở Quảng Bình, Quảng Trị thì có nồng độ rượu cao hơn, uống không bao giờ bị đau đầu. Mà đi mô cũng rứa, chỗ mô nấu rượu bằng men truyền thống của vùng đó thì rất ngon, có nét riêng mà uống vào không bị đau đầu như búa bổ. Chơ những loại rượu đóng chai trên thị trường thì : ui chao ơi! Người ta vì lợi nhuận mà xài men Tàu, nấu rượu ra mô không thấy mà toàn mùi cồn. Cẩu Nô Tài chỉ kể những loại đóng chai vừa túi tiền sinh viên a, chơ không phải mấy loại ít ít, ô ô; nét nét, xi xi, chống gậy, chống cằm mô nghe.
    Noái về rượu đóng chai thì từ nhỏ đến chừ, Cẩu Nô Tài uống loại mắc tiền nhứt là 1 chai ****** (hehe, loại mà cụ Trịnh chuyên xài a!) do thằng bạn tặng, lần đó leo lên giàn hoa giấy có mấy dầm bêtông bên hông Nghinh Lương Đình ngồi uống, cảnh quá đẹp. Còn lại là toàn xài ?oNếp mới? với ?oSochu? thôi, 2 loại ni cũng được. Cực chẳng đã mới uống rượu đóng chai thôi bà con ơi, mấy loại nớ uống thì dễ đưa, nhưng lại say ngầm như ?oBàu Đá?o rứa. Riêng chai ****** thì không biết bên Tây khẩu vị người ta răng chơ Cẩu Nô Tài uống thấy dở ẹc, được cái chai thì vuốt ve sướng, vì nó khá đẹp, hihihi. Noái về say ngầm, lần đầu tiên đi từ SG ra Huế, Cẩu Nô Tài ngang Bình Định mò mò ring cho được 2 lít Bàu Đá đem về cù cưa với 2 đứa bạn ở Đà Nẵng. Lúc nớ trời gần Tết, khá lạnh, hơn 22h rồi đứa bạn kiếm mô được mấy miếng nướng, dồi; 3 thằng làm gần hết 2 lít , ngày mai Cẩu Nô Tài đi chơi phố phường Đà Nẵng mà cứ ngơ ngơ như ông già mất dép, say ngầm ghê.
    Lần uống Sochu đã nhứt là lần Cẩu Nô Tài lên Đà Lạt, được đối ẩm với nhiếp ảnh gia, đại ca MPK Phước khùng bên bờ hồ Xuân Hương đến 4h sáng trong tiết trời lạnh như cắt của Đà Lạt. Một cuộc quần phong hoán vũ, dưới ánh trăng 13 tháng Giêng mờ ảo, cả 3 con người điên rực rỡ trong màn đêm quạnh quẽ. Sau khi chơi, không phải, phải gọi là thưởng thức hết 2 xị ?oHải mã , sâm Cao Ly ngâm rượu làng Chuồn? đem từ Huế vào, đến hồi thăng hoa của ?ovô sản đại nhân? MPK, ?ominh chủ Phước khùng? thì Sochu bay vào nâng đỡ cuộc tao ngộ rộn rã này. Được nghe chú MPK đọc truyện ngắn thuộc lòng, ngâm bài thơ ?oMưa?, hát ca khúc ?oNắng lạnh? của chú mà điếng cả tâm hồn. Rồi cùng nhau hát những tác phẩm của Lê Uyên Phương, để rồi ?o.. bên con vực này ngó xuống thương đau?.
    ..............
    còn nữa..........
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    cái anh fang to mặt này đến là giỏi nói thật thế thì hôm nào em về anh em mình lên tiên một phát cho biết mặt anh nhỉ cho anh htb4k45 ngồi ngoài cổ vũ khakha!!!
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thích thì hôm nào uống...........
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    May quá! mình ko biết uống rượn
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thèm rượu quá, dạo này cai rồi nên thỉnh thoảng vật gần chết. Hic, đến bao giờ mới tăng cân đc đây. Thèm rượu quá bà con ơi!
  6. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    buồn quá.Anh Việt Anh nói chả thấy làm gì cả.em cũng vật vã mấy ngày hôm nay chờ phone của anh mà ko thấy.híc
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ê cu dog ơi chủ nhật thứ hai này về hp đi mà đi ăn uống cho đỡ vật thấy cu giới thiệu đặc sản Đồ Sơn nghe thích rồi đấy về đi cu ơi!
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh dạo này hơi bận vì nhiều chuyện, nhưng nói trước là chỉ uống bia thôi đấy nhé. Rượu là tớ cai, bia uống đầy bụng thì chuyển sang rượu cũng đc.
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Uống ruợu say mà lên giường ngủ ngay là Hợi tửu, uống rượu say mà làm thơ là Tiên tửu, còn uống rượu say mà lè nhè là ... Cẩu tửu...........
    thằng nào box mình uống rượu say xong lại hay lè nhè nhỉ...........?
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    say mà ...tè ra quần
    say mà....lôn ra ngoài
    thì sao !

Chia sẻ trang này