1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    không biết ..?
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thế thì nói làm gì !
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    giờ mới phát hiện ra ông fang lấy nick của mình để vote cho ông í .....đại đê tiện ......phải vote lại chứ....
  4. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hic tưởng không bao giờ vào uống rượu một mình ai nhè hôm nay phải vào vì đêm hôm qua một mình cầm trai rượu tu mà bây giờ đau đầu quá!
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ranh con, em nhìn lại xem, của anh vẫn nguyên 237 người Vote kia kìa, có lên được thêm người nào nữa đâu mà em lại bảo là anh làm thế...........
    anh vote cho em 1* thôi, lẽ ra là 5* nhưng mà vì ghét cái thái độ lên chỉ cho 1* thôi.............
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ Hakennic: hình như là anh đã vote cho em rồi hay sao ấy, bây giờ ko vote được nữa
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những loại rượu đóng chai đó ra, Cẩu Nô Tài toàn uống rượu ngâm không à. Hãy khoan noái về rượu ở Huế.
    Không biết có phải người miền Bắc du nhập và phát triển thịt chó ở miền Nam không nữa mà ở đây có 1 loại đặc trị mấy món ?omộc tồn? này là rượu chuối hột. Làm miếng nướng, đặt gọn trong lá mơ lông, ngắt 1 mớ rau, chêm 1 lát mỏng riềng, cuốn lại quệt với mắm tôm tím rồi đưa lên mỏ, le lưỡi ra mà cuốn gọn vào mồm, hả hê rồi làm 1 ly chuối hột thì hết sẩy. Những món nhẹ nhẹ khác như chả chìa, dồi, rựa mận thì vừa ăn vừa uống rượu nếp đục cũng sướng vãi ra cả làng. Những loại rượu ni thà uống mắc hơn vài khìn 1 xị mà được cái không bị đau đầu, cào cào cái ruột.
    Đà Lạt và Kiên Giang thì có rượu sim, uống cũng thấy lạ lạ. Ở chân đình Lang Biang có 2 thẩu rượu, 1 thẩu là con hổ mang dài 3m, 1 thẩu là khoảng 50 cái ngọc dương. Cẩu Nô Tài làm nửa ly mà phải chịu chấp nhận ngồi sau xe luôn, tưng tưng chịu không nổi. Mới đây lên Đăk Nông bưng về 1 chai rượu rắn, 1 chai bìm bịp, 1 chai rượu sim. Phải noái là rượu ở Tây Nguyên có cái khác lạ của nó không diễn tả được, hay là do mình đem về nên có mang hơi hướm vùng đất này hay sao mà uống phê khó tả. Để dành 1 chai bìm bịp ra Huế ngồi ở bờ sông số 1 Lê Lợi uống tê luôn cả khí phách. Cái tanh của bìm bịp có chi đó hăng hắc hơn cái tanh của mật rắn, nhưng cả 2 uống vô đều đằm ghê.
    hết.
  8. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Uống bia thì đây không biết uống nhưng uống rượu thì biết . Bình thường ai bảo uống phải giả vờ em không biết đâu anh ạ.
  9. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Uống một mình để chìm trong lỗi buồn cô đơn, cô đơn mới phải uống một mình . rượu vào tình cảm lại trào ra , lỗi buồn chất ngất lỗi buồn .......đừng bao giờ uống khi mình không vui !

Chia sẻ trang này