1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    uong ruou 1 minh ay ha? em uong suot,hahha
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Rượu ngon phải có bạn hiền
    Rượu không mất tiền Rượu lại càng ngon "

    Có những lúc uống chẳng mất tiền đâu nhưng cũng không thấy ngon,ngẫm cũng đúng thôi,ở đời có ai cho không ai cái gì đâu nhỉ?
    Ngày còn ở HP mình lành thế,chẳng biết đến những cuộc vui ăn uống tụ tập cùng bạn bè,không đi chơi xa,chỉ biết con đường từ nhà đến trường và ngược lại..................vậy mà bây giờ mình hư quá ! sợ nhất là tự biến cuộc đời mình như 1 chiếc xe đạp đang xuống dốc mà không có phanh - nó cứ lao đi vun vút mà không có định hướng,nó sẽ lao về đâu trong dòng đời hối hả và nghiệt ngã này?không phải do Rượu Bia và những lần tiệc tùng với mọi người trong công việc hay đôi khi chỉ là 1 chút thư giãn cho ngày nghĩ cuối tuần,mình chẳng say đâu nhưng mình cảm thấy mình tồi tệ quá ! Cũng phải thôi,tại mình thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa ! thật ngốc nếu như mình luôn bị thao túng và sai khiến bởi chén Rượu,chẳng ai bắt ép đâu - là do con người ta tự tìm đến thôi mà.
    Mình không bao giờ giải toả nỗi buồn bằng những chén Rượu,chỉ là khi vui thôi - nhưng cũng không quá chén để người ta nhìn vào rồi rỉ tai nhau : con gái HP cũng máu và có chất lửa đấy nhỉ?thiếu gì cách để thế hiện mình chứ đâu phải chỉ tìm đến Rượu phải không?
    Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết thúc,nhưng mỗi cuộc vui ấy con người ta thấy được và mất cái gì?ngoài họ ra làm sao ai có thể biết được,cười đấy- nói đấy - nhưng trong lòng lại đau như cắt,tiếc thương cho 1 cuộc tình,nuối tiếc bởi vụ làm ăn đã đi xuống bờ vực thẳm..................và rồi tất cả lại tìm đến Rượu như người bạn tri ân nhưng hỡi ôi " nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ".....................Rượu ơi là Rượu !
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu một mình là thói quen của một người đang cảm thấy lạc lõng ,chán ghét .một người đang cô độc và mất lòng tin vào tất cả .Lúc đó họ chỉ còn biết tin tưởng và yêu quý chính bản thân mình mà thôi
    Người xưa thường có câu "rượu ngon phải có bạn hiền" bởi lẽ đó nêu khi uống rượu một mình họ cảm nhận thấy nhu mình đang uống cùng một người bạn nữa hiểu thấu tâm can chung cảnh ngộ với mình
    Xét cái cảnh uống một rượu một mình cũng xót xa
    Một mảnh tình riêng ta với ta
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, bác nói chỉ được cái chí lý, nghe chừng hôm tới bác đi Off với HP đi, anh em mình mời nhau một chén cho đỡ xót xa
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ai uống rượu ko dạy em với. Uống xong có ngủ đc ko? Có phải nghĩ nữa ko nhỉ ?
  6. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chà ở HP cũng có những con người mang lặng lỗi liềm thế này sao Em gần như không biết uống rượu đó là chuyện của ngày sưa ! nhưng giờ đã khác ai trong đời mà không một lần uống rượu Uống một mình có cái hay nhưng có cái thật dở ! Hay là chỗ hễ có quá men một tý thì cũng chẳng ai biết bí mật của mình chẳng ai có thể moi chuyện của mình Và cả cái thú nghe nhạc vài bản tình ca buồn guita như Romance Chiều mosscow
    Cây thuỳ dương
    lúc đó cảm xúc của lòng mình mới nhiều, buồn tê tái các bác khóc con em không khóc chỉ thấy buồn cười ! Hỏi mọi cái sao nó cứ ngu xuẩn như vậy ! Ngồi nghiền ngẫm về tất cả cái gì đã qua chợt chạnh lòng bây giờ chỉ thấy ta với ta giữa nơi hoang vắng này ! Chúng ta chẳng muốn chia sẻ cái gì cả hoặc là không dám chia sẻ cũng có thể là chẳng có ai mà chia sẻ buồn thế đấy "Lâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" chí ít ta cũng chốn đời dược lúa này
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    có đấy mình cũng chẳng biết uống nhiều đâu nhưng cứ uống vào là lại trong trạng thái : không say nhưng còn lâu mới tỉnh
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chị ui thế hôm nào chị lên Hn thì chị em mình đi nhé . Ơ nhưng mà uống xong 2 chị em mình cùng bất tỉnh thì ai đưa ai về nhà ạ ?
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thoải mái con gà trống đi em
    chị cũng vô cùng khiêm tốn khoe với em rằng mí đứa bạn gái rủ chị đi uống rịu thì kết quả thì .................chị toàn "phục vụ " chúng nó ngay cả khi chị ún nhìu nhứt
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này