1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không không động chạm rượu chè gì ! hay là cho anh tham gia tí siu'' nhé , anh có mồi đấy !
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    máu thì ngày mai chủ nhật tại nhà Fangtomat chỉ uống rượu thôi , sáng trưa chiều tối gì thì tuỳ !
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đừng có mà ăn mảnh , em Dương nhớ rủ anh đi nhá
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    phanh kít................................
    ăn uống ở đâu mà nhộn hết lên thế
    sang ngày hôm nay thấy hơi mệt nhưng cứ ngửi thấy hơi mem thì ở đâu cũng đến.
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi không đi uống rượu, không tổ chức được vì dạo này cuối năm nên bận kiếm chút!
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ------------------> bi giơ` mới đọc thấy
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    nhìu loa fát wá má ko thấy rượu và mồi đâu....chán nhể...mình cũng chỉ to mồm
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tiền không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như chó.
    Thằng em dại Tú và Hùng nếu hôm nay có hứng nhậu nhẹt thì phone anh nhá. Tối nay anh chiều các chú. Tình hình là lâu lắm không rượu chè gì cả hư hết cả người.
    Nhưng mà rượu chè gì thì cũng phải từ tốn, cấm thằng nào uống hết 1 chai. Uống nhiều mệt lắm !
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thế tóm lại là chẳng có vụ rượu chè gì nữa à
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    một lần nữa ta lại say
    .....
    ừ ta xin một lần thôi
    để cho ta một chút riêng ....mà chỉ có cô đơn một mình thì mới say
    ....ta chẳng còn muốn gì khác nữa
    có nghĩ gì trong cơn say , hay chỉ là những lời vô nghĩa ..ú ớ ...
    cái gầm trời này rồi cũng đến lúc tràn ngập trong cơn say lớn thôi
    --------
    đêm nay ...ta nghĩ đến ai ...ta uống cùng ai !!!!!
    lạnh ~
    ta cảm thấy ấm hơn cho những hơi men
    .... ta mời em một chén , cho kỷ niệm về
    ...ta mời rock một chén vì chỉ co rock hiểu ta
    ...ta cũng mời cái vô vị , cái bon chen , cái cám dỗ thường ngày một chén....để cho ta còn sống tiếp
    mà cũng chỉ đến thế thôi ...có gì nữa mà còn uống
    nhạt nhẽo !!!! tầm thường
    mk ..... cứ uống đi , có một mình thôi mà ...
    thỉnh thoảng ta vẫn điên thế để bao trùm hết nỗi sợ của ta
    .....
    giờ là lúc ta điên .... xung quanh chẳng ai ngoài cái bóng dài in trên tường bếp của ta
    con uống cho mẹ ! cho những suy nghĩ của riêng con
    con lạnh , con không nói , con lầm lũi
    nhưng mẹ ơi ! con yêu mẹ , yêu nhà mình lắm .....con không muốn nói ra vì ......
    con uống cho bố : cho điều mà con muốn nói ,.... bố và con không hợp nhau nhưng chẳng phải thế mà con không yêu bố đâu , ......vì dường như con ngày càng giống bố .....!
    -- em uống cho em gái một chén : cám ơn em cho những lần cảm thông với anh , cho những suy nghĩ cùng anh
    .....
    copy

Chia sẻ trang này