1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Rượu ..............
    Tên .....Việt
    ngày 22/1/2007 .....5h 30'' lên đường suống Hải Phòng uống ở Hùng Vương ...rất tiếc không say
    Ngày 23/1/2007 ..........lúc 16h 50'' .....nhận yêu cầu thư mời của bác Việt củ chuối .....uống tại Hà Nội .... đã nhận lời rất có khả lăng say
    Ngày 24/1/2007 ....10h phải có mặt tại Hải Dương để Solo một trận nữa
    Lịc công tác dày đặc đến tết
    Hẹn bác Thịnh bác Thành ...ra giêng anh em mình làm trận nữa .............
    Thank
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    sắp tết rồi không ai uống rượu àh!
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    sắp tết có khác mún về nhà wa''....huhuhuhu....
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi hôm qua mới được uống cùng mọi người vui như vậy.Sướng ghê!
  5. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    vừa đi uống về xong, post bài vẫn đang trong tình trạng sưa Uống rượu mùa lạnh thích thật
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    sao mọi người cứ thích uống rượu vậy nhỉ? uống ít thôi các bạn ạ..
    tớ là tớ sợ rượu lắm rồi ...thật sự chỉ uống khi nào thật cần thiết mà ko thể thôi chứ ...vui chơi bây giờ uống nhiều ..khổ lắm...
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thằng này, mày ko thích uống thì thôi, chứ đừng có mà vào đây ăn nói linh tinh rồi lại làm nhụt hết chí khí nam nhi của các anh chị em .........
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, đây rồi. Sao quan điểm của bác Kiếm này về rượu giống mình thế.
    Thế thì bác phải uống với em một chén. Này này đừng từ chối nhé. Rượu bất khả ép, em biết. Nhưng ép bất khả từ. Chén này em với bác uống vì lý do: chung quan điểm. Nào cầm chén lên .
    Chén thứ 1: người uống rượu.
    Chén thứ 2: rượu uống rượu.
    Chén thứ 3: rượu uống người.
    Thế đấy các bác ạ. Em cũng từng uống đến mức mà như theo cụ Nam Cao nói Chí Phèo là ".... ra rượu". Thực ra xét về mặt sức khỏe thì uống rượu không xấu. Uống có chừng mực lại rất có lợi cho sức khỏe ( giúp tiêu hóa, tuần hoàn tốt ). Chẳng qua chúng ta có thói quen " chén chú chén anh" nên nhiều lúc khổ sở vì rượu.
    Trên là chén rượu tạ lỗi vì đến muộn. Mong các bác chỉ giáo.
    Chúc các bác vui, khỏe, có ích.
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí cãi nhau nhiều rồi mà chưa có dip uống với nhau một chén tôi thấy bức sũ rồi đấy ....xuân này mong được ra mựt với bác một vài ly nhỏ chứ mong bác đừng từ chối .....em sẽ thiết bác món đặn sản quê em Phú Lộc nhé bác ...
    ( hú vía không biết có sai từ nào không đây ) mong bác bỏ quá cho
  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào bác.
    Thế thì còn gì vui bằng. Em uống cũng kha khá nhiều loại rồi nhưng chưa được thưởng thức đặc sản from Phú Lộc. Đây cũng là cơ hội anh em mình gặp gỡ giao lưu. Em nghĩ đấy mới là cái chính.
    Rượu ngon không có bạn hiền.
    Không mua không phải không tiền không mua.
    Một lần nữa xin cám ơn bác. Trời em đã thấy phảng phất mùi rượu rồi.
    Ngoài lề: Bác lại khiêu khích em rồi. Đây em nhặt sạn cho bác nè: Thết chứ không phải thiết. Thết đãi chứ không phải thiết đãi. Còn mấy hạt sạn nhỏ nhỏ bác cố tình vãi ra thì tự nhặt nhé.

Chia sẻ trang này