1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ai không biết uống rượu một mình thì chưa biết được cái thú tao nhã của việc uống rượu.
    Uống rượu một mình có cái thú vị riêng.Tại sao người ta cứ nghĩ khi uống rượu một mình là buồn ??? Vui không uống được sao?
    Uống rượu một mình khi vui, người ta bảo dở hơi, bởi khi vui người ta thường muốn chia sẻ với người khác.
    Uống rượu một mình khi buồn, cảm thấy buồn chẳng vơi bớt mà hình như còn nặng thêm, bức bối, bế tắc.
    Uống rượu một mình khi vui,ít khi uống nhiều,
    Uống rượu một mình khi buồn, người ta uống như để quên, cố gắng uống, uống thật nhiều
    Uống rượu một mình khi vui, say, vẫn vui vẻ tự đi về
    Uống rượu một mình khi buồn, say, nôn thốc tháo trước ánh mắt của bao kẻ đang nghĩ mình là một thằng điên đáng thương.
    Khi vui, uống rượu biết điểm dừng
    Khi buồn, uống, càng uống lại thấy cần phải uống tiếp.....
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .......nhưng rút ra một cục là uống rượu một mình ko thú bằng uống rượu với vài mình nữa.....nhở.....
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu gì cả, uống rượu một mình là để thưởng thức cái thú vui tao nhã của việc uống rượu.................
    ai không biết uống rượu một mình thì chưa biết được cái thú tao nhã của việc uống rượu.
    Uống rượu một mình có cái thú vị riêng.Tại sao người ta cứ nghĩ khi uống rượu một mình là buồn ??? Vui không uống được sao?
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mấy bạn nghe Mod mèo nói gì chưa? CHủ trương mới là yêu cầu ..ko rượu đó .. hihi
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    k thích ún rịu một mình , mất hết fong độ
    hehe
    đi ra đây
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nói có làm không nhỉ ? làm thì ai biết ...vậy cứ thế mà noi thoải mái ha . Uống một mình thì chắc là uống nước thôi ! cứ tự nghĩ là rượu ấy chứ !!! khửa khửa ...
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nói như ông bạn thì nói làm quái gì nữa...............
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Uóng rượu một mình thì uống nhiều rồi..............
    nhưng chảng biết sao nữa từ tối hôm kia đến tối hôm qua là ngày của rượu chè và cũng không biết tại sao lại thế nữa nhưng phải công nhận là mình càng uống lại càng không thấy say thế mới chế chứ lại càng phải uống rượu rượu thôi uóng hết lần này thôi ! hổng uống nữa đâu hông chị Mèo mắng chít.
    [​IMG]
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    chú em, anh thì lại thấy ..chú uống rượu song trở chị mèo của chú ..thấy cứ gọi là ..hay hay ..
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Khi vui uống rượu có biết say bao giờ đâu em ... rượu chỉ lên uống khi vui ..chớ lên uống khi sầu đau đầu lắm em ạ !!! mà buồn uống rượu có thấy hết buồn đâu chỉ thấy minh diên hơn thôi ....tốt nhất rượu uống khi vui !!!!!!

Chia sẻ trang này