1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay em ủng hộ một chân một miệng & một chén vào hôm 31/3 nhé ông anh.
    cả nhà rượu mực nhé!
  2. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Sao bảo là thích uống một mình
  3. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép mọi người chút xin có bài thơ rượu chắc họ cũng uống một mình đấy
    Tình Không Thành Lệ Hoàn Băng Giá
    Uất Chẳng Vì Đời Vì Ái Ân
    Chén Rượu Ân Tình Nay Cạn Hết
    Chôn Trong Tâm Tưởng Bóng Giai Nhân
    ------------bài do _cau_tac_nhan sưu tầm !-------------
  4. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Tú đâu rồi !? Sao lâu không thấy động thủ gì thế nhỉ ..... Đang buồn đây uống một mình không thấy vào .Đòng chí Vẫn trên Hà Nội chứ ...mấy lần lên đó ...muốn gặp đồng chí hàn huyên một chút ...cho địa chỉ nhé ...để có dip... là ô la tiến
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nhất trí thôi nhưng nếu anh muốn thì 31/3 này có thể về nhà của chủ tịch hội Uống rượu một mình thì anh em ta cùng hàn huyên. không cần địa chỉ đâu khi nào lên tới hn alo cho em theo số 0979716687 là kiểu gì thì cũng đánh nhau
    To: anh fang đâu rồi không thấy anh lên tiếng gì cả. 31/3 là cái ngày gì nhẩy?
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    lại đánh quả lẻ ghét thằng em này,bỏ em này tìm em khác thôi!
  7. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    gần đây mới biết nhà mình có hũ rượu hay wúa , thỉnh thoang làm tí cho đời tươi mới .
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi như vậy là có thể phát động cuộc chiến bất cứ khi nào có điều kiện rồi cám ơn đồng chí nhé .........nhất định có ngày anh em mình hàn huyên về đời cho đỡ chán
    " dù rằng đời ta không hao hồng , ta yêu sao cái chai này ....."
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! anh phải cai beer và rượu thôi, chúng mày đừng ngạc nhiên, anh phải học tập thằng Trai Tinh thôi ( mà thực ra hôm vừa rồi anh về nhà bị ông già anh chửi ghê quá, thì 3 bố con chú cháu ngồi uống rượu, 2 lão già say trước còn anh say sau, bảo sao ko bị chửi cơ chứ ). Hic! không cai beer và rượu cũng ko được, Khuôn mặt đẹp trai ngời sáng của "anh" đợt gần đây nổi mụn nhiều quá, hỏng hết phong cách xì tin diễm lệ đài các khiến "anh" phải nói bye bye với beer và rượu khẩn trương. Giữ gìn nhan cmm sắc là trách nhiệm lớn lao mà Đảng và Nhà nước giao cho anh phụ trách.
    Uống beer nhiều thì bụng phệ thề lệ ra, lợi tiểu nhuận tràng, trời rét này đi WC nhiều không tiện, dễ để sót và rơi rớt không văn minh cho lắm. Thế là "anh" bye luôn beer. Khỏi mời "anh" mất công phí sức.
    Đợt lâu rồi, cách đây phải vài ngày, "anh" bỗng dưng lẩm nhẩm trong một giấc mơ : Đếu có uống rượu nữa. Sáng ra tỉnh dậy "anh" quyết định không uống nữa thật." Anh" bye rượu trong một cơn mê sảng và nỗi sợ đến buồn nôn cái mùi alcohol nồng nặc. Vặn nắp mấy chai Vodka Hà Nội, dí vào 2 lỗ mũi là đã thấy muốn biểu tình. Mọi khi "anh" uống chẳng qua là vì muốn góp một tay vào công cuộc xây dựng nếp sống giàu mạnh cho công nhân các nhà máy rượu Việt Nam. Nhưng bây giờ "anh" sang nếp sống TBCN rồi nên bye luôn đám giai cấp công nhân XHCN..........
    Đùa thôi, nhiều nguyên nhân khiến "anh" nghĩ "anh" sẽ không nhìn lại rượu nữa.
    à! em xin lỗi một số ông anh nếu có trót xưng anh với các nah trong bài viết của anh
    ( bài viết có sử dụng 1 số tư liệu của bạn bè )
    31-3 là sn của anh, thằng nào thích uống nước lọc thì đến nhà anh.
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được đây là lời của một anh hùng từng vào sinh ra tử trên tay vẫn chắc chai rượu ....hôm nay chơt nhận ra rượu là không tốt ..........
    không bù cho em rồi bác Thành ơi em biwwts rượu có hai nhưng về sau em biết rượu còn có lợi cho con người " người ta có câu " Nam vô tửu như kỳ vô phong" vậy bác không uống rượu vậy có khá gì cờ không gió không ..
    Liệu noi gương bác Anh Việt củ chuối cũng lại " gác chai" thì chúng em đơn độc quá . em với đồng chí Tú sao lại được quân số đông của bọn rượu ....
    Vác chén phong lưu đời uống rượu
    Chân bước liêu xiêu kiếp say mèm
    Lang bạt đây đó tựa gió đông lạnh
    Ngát ngưởng nhìn dời chê thế gian !
    Thơ say em tặng bác mong bác có suy nghĩ ại tái xuất giang tửu

Chia sẻ trang này