1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu nhiều người là uống vì mọi người vui với mọi người buồn với mọi người ,cái tình lúc đó san sẻ không ít cũng chẳng nhiều .Nhưng khi uống rượu một mình đó là uống vì mình và uống cho mình ,uống cho cái thành công mà không biết san sẻ với ai , uống cho nỗi buồn không mà không tâm sự được với người nào cả .Uống một mình hay ở chỗ lúc đó mình chỉ có biết trên trời ,dưới đất có mình mình để mặc cho tâm hồn gào thét .Nhưng uống rượu một mình có cái buồn,buồn vì nhân sinh hữu hạn còn vũ trụ vô biên ,bỗng chốc lại cảm thấy mình lạc lõng và mất hút trong cái vô biên thăm thẳm đó
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    CHớ nha ..đừng bao giờ để mình phải đơn độc thế chứ ... kể cả khi vui cũng như khi buồn hãy luôn để bên mình những ly rượu có đôi có bạn .... " ấm trà thì chỉ có thể có 1, nhưng nước pha trà ko phải chỉ có 1 lần" ...
    đừng để mình bị cô đơn lạc lõng quá .. đó là tâm điểm muốn gửi cùng mấy bạn ..uống rượu 1 mình ...
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0

    hí hí ...anh fang vô mặt nghe rõ chưa......đừng hát bài một mình khi uống rượu nhá.....khi nào đi rủ em đi zvới nhá.....em ngồi ăn cá mực uống trà đá cùng cho ......sướng nhá.....uống chán đến khi nào say em gọi taxi cho mà về........
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ùh, hôm nào anh bùn, anh gọi em đi uống, em cứ ngồi ăn, cứ ngồi uống trà đá.........mặc kệ em.............Nhưng mà khi đó anh sẽ không giống như con người anh bây giờ đâu, fangto_mat khi đó sẽ là 1 fangto_mat rất khác đấy...............Đi cùng với mọi người, mình toàn kìm nén bản thân, không bao giờ dám sống thật, dám bộc lộ bản chất của mình............mấy lần đi uống rượu, mọi người không uống làm mình ko dám uống nhiều.............
    em không thích uống rượu một mình, bởi khi đa uống một mình là khi đã rất bế tắc rồi, không còn ai có thể chia sẻ với mình nữa.
    Uống rượu một mình có cái hay của nó,nhưng hình như cái hay này chỉ luôn đi theo chiều hướng tiêu cực.Có lẽ nếu vui vẻ người ta ít khi ngồi uống một mình(vd:nếu trúng lô thì chắc chắn chẳng bao giờ uống một mình roai)Người ta thường uống một mình khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống.Uống để cố gắng chạy trốn thực tại phũ phàng để đưa mình đến miền cực lạc.
    ai không biết uống rượu một mình thì chưa biết được cái thú tao nhã của việc uống rượu.Không thèm phân tích gì cho mệt.chỉ là em đại ghét những đứa coi rượu như phương tiện nên cứ nốc như trâu uống nước....đêk chấp.
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chẳng biết là mình đã uống rượu một mình mấy lần rồi nữa, mặc kệ, nhớ làm gì cho mệt....................bế tắc, chán nản, căm ghét, thất bại..................không phải lúc nào cũng tìm đến rượu, với cá nhân em, em thường tìm đến những bản nhạc hơn ( nhạc rock ấy )..............những khi đó.....cảm giác như là mình được đắm chìm vào trong 1 thế giới của riêng mình..........ngột ngạt.............nghẹt thở..............rồi sau đó.........mình lại trở về với chính mình...................
    Chết tiệt...Uống 1 mình à ..Uống 1 mình em chỉ thấy những lỗi lầm của e hiện càng rõ hơn thôi...càng cảm thấy búc xúc...Rồi lại tại sao mình lại làm như vậy...thật là ngu ngốc.... vv vv...nhiều thứ lắm....Hình như là càng uống càng buồn...càng nghĩ ngợi lung tung.....
    Hình như là uống rượu vào thì thực tại hiện càng rõ hơn thì phải không rõ nữa...Nó làm cho tôi phải nhìn thẳng vào sự thật....Rồi thấy mình ngốc xít..Tại sao phải nghĩ ngợi vậy nhỉ...Cứ đối mặt đi sơ đêk gì....
    ( sao lúc đó mình can đảm thế...hình như nó làm tui thêm can đảm 1 chút..không biết nữa ...)
    hic! Uống rượu một mình, suy tư một mình, nghiêng ngả một mình.... và trả tiền cũng một mình...he he................
    http://ngherockonline.com/nronhac/video/Helloween_If_I_Could_Fly.wmv
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 02/10/2006
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sao lại tụt xuống trang 2 thế này, lên nào
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chị thì chị chưa bao giờ uống rượu một mình cả , càng bế tắc ,càng stress , càng uống thì lại càng cần có bạn , không phải vì sợ say nhé mà vì có câu rượu vào nhời ra ..nhưng mà đã là người nói thì phải có kẻ nghe ..thiên hạ đâu ai nghe mình , nó k tưởng mình điên khi cứ lải nhải một mình là may nên những lúc như thế có bạn bên cạnh là tốt nhất , k cần nhiều , k cần đông vui ồn ào mà chỉ cần người bạn mà em tin cậy nhất , thân thiết nhất , là người mà em có thể thoái mái nói được hết những gì mình nghĩ , rồi hả hê khi trút bỏ được những khúc mắc đó ...đó mới là cái thành công khi ngồi vào bàn rượu em ạ....đó là một cái lợi ích trong hàng trăm cái tai hại của việc uống rượu ...cũng đáng ....nhờ
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em nhớ là ở trong 1 bài hát nào đó có câu: người say ko biết nói dối và người điên ko biết buồn.
    say làm gì bao nhiêu đồ nghề mình nói ra thì chết à, mà sợ đếch gì, khi tâm mình trong thì làm gì mà phải sợ.........nhỉ
    Say có nhiều kiểu say
    Có người mượn say để nói ra những ấm ức trong lòng
    có người say thì không điều khiển nổi những suy nghĩ, hành động của chính mình( đánh mất sự kiểm soát bản thân)
    Có người say mà vẫn tỉnh táo đầu óc
    Có bị tra hỏi cũng không khai
    không nói linh tinh
    hehe
    em nghĩ là em say theo cái kiểu này
  9. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Rươu một mình hả??? đây la chuyên bình thường của tui mà.
    Ngày nào chẳng phải uống một mình.
    Nhưng mà buồn, nghĩ lai thì uống có bạn thì zui hơn.
  10. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    đau cháu nó rồi ... cũng muốn uống rượu lắm nhưng cái dạ dày không cho phép rồi ,,, mới nhồi gần 100K tiền thuốc vô cái dạ dày ... bữa nào off ep gọi là có tí xiu chứ hẻm uống được nữa Y_Y

Chia sẻ trang này