1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ranh kon, ăn nói luyên thuyên, tát chết giờ
    dạo này đúng là bận thật đấy
    sáng nào cũng phải dậy sớm chạy bộ, sáng sớm mới có 4h45 thì điện thoại đã nheo nhéo rồi, nào là: anh ơi, dậy đi, em đang chờ anh ở ngoài đg này; hoặc là: anh ơi, chạy qua nhà em thì nháy máy để em ra rồi anh em cùng chạy bộ nhá......
    buzy lắm, mệt lắm cơ
    buổi trưa thì lúc 14h đang thiu thiu ngủ thì cũng lại bị gọi dậy, khổ! các em gọi dậy đi bơi. Hẹn rồi mà. Mà mình cũng thích đi bơi cực. Em thì bảo là: anh ơi, anh dạy em bơi ngửa đi. Hehe! dạy bơi ngửa hả, oke thôi
    Đấy, bận thế cơ mà, bận lắm ấy
    lại còn buổi chiều nữa chứ, đến chết mất thôi. Buổi chiều tớ phải đi tập thể hình các bạn ạ, phải có đc thân hình đẹp thì các em mới thích. Hơn nữa Bác Hồ đã dạy rồi là phải chăm chỉ rèn luyện thân thể, có sức khoẻ là có tất cả.....
    sáng chạy, trưa bơi và chiều thì tập thể hình
    buzy lắm
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    có ai bận rộn như tôi ko cớ chứ, có ai mệt như tôi ko cớ chứ
    hic! lịch làm việc kín mít đặc hẳn cả 1 ngày như thế này thì cũng đến chết vì sung sướng mất thôi
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi hãi.Nhưng bác ơi,uống rượu một mình cứ không phải là tán gái một mình đâu nha.Anh "đào hoa" thế thì xem thế nào chia sẻ với anh em chút đê,hehe...
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    siêu tởm...
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cai kon bé này, sao mày cứ chọc ngoáy anh mày thế
    tát chết jờ
    http://rock-rit.net/media//#Play,1878
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    tát đê,tát đê,làm ơn,năn nỉ đấy=))
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Lâu rồi chẳng viết lăng nhăng, nói lằng nhằng. Viết chút về say rượu chơi vậy.
    Say rượu ư? Rượu uống mà không say thì cũng phí. Đi uống rượu là để cho say, thưởng thức cái say. Thế mà không say thì ở nhà uống nước lọc cho rồi. Uống rượu người ta thường phân cao thấp. Cao thấp ở cái chỗ là uống nhiều hay ít. Ạc thế thì quá chán nhỉ. Chán vì: Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Cái nữa là vì tiêu chuẩn phân cao thấp chán quá. Uống nhiều hay ít không quan trọng lắm, cái quan trọng là có biết say hay không mà thôi.
    Uống rượu, say, tỉnh. Như kiểu là ông vừa sống một đời người đấy.
    Thánh thiện hào sảng như lúc mời nhau uống rượu. Mời bác, mời chú, mời anh, mời chị , mời bạn, mời bạn gần, mời bạn xa, mời người cùng trang lứa, mời người ngồi kế bên, mời người cùng mầu áo... khi uống rượu tấm lòng rộng mở. Ai cũng có thể là bạn, mình có thể làm được mọi thứ. Còn gì sung sướng hơn.
    Oai hùng lúc dốc ngược ly như Quan Vũ qua ải về Hán. Dốc ngược cái ly như hoàn thành một sứ mệnh cao đẹp. Toàn thể anh em vỗ tay ào ạt, tâm hồn phơi phới, quả đất tròn ngọt như một viên kẹo hồng. Đưa trọn cái đắng cay, chua xót khổ đau vào trong cổ mà thấy được cái ngọt ngào trong tim, lâng lâng trong óc, phơi phới trong lòng. Còn gì bằng đây. Còn chờ gì nữa mà không dốc ngược cái ly cơ chứ.
    Khổ đau chan chứa khi móc ngược tâm can trả lại cho đời. Trả lại cho đời tất cả. Vật cùng thì tất phản như trong Kinh dịch nói. Khổ đau ông nhét vào thì nó phải chui ra. Lúc nó chui ra là ông ở cái ngưỡng của sự cùng cực của cuộc đời rồi. Đã quá đủ cho tôi rồi cuộc đời ơi. Rượu vào tôi như liều thuốc đắng không khỏi bệnh. Trong người mệt mỏi, đầu óc u mê, tâm can nhộn nhạo. Khổ đau đến thế là cùng. Nào cùng "fun".
    xx...
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chỉ lát nữa thôi mình sẽ được say trong men rượu cần, hoà vào những điệu múa Ê - Đê, Khơ Me .............bên nếp nhà sàn với bà con dân bản, với giàng (là trưởng bản ),sáng mai sẽ được cưỡi voi (cảm giác thật thích, con voi nó lắc cái hông, cái ngà ), được thả hồn mình theo cái nắng, cái gió của cao nguyên Langbiang huyền thoại, bên dòng Xesan cuộn chảy............
    đố các bạn biết tớ đang ở tỉnh nào?
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Không khó, trong 1 buôn nhỏ của người Ê Đê , cái cồng cái chiêng làm cho cái men trong ta say hơn, cái tiếng nói cái tiếng hát làm cho ta ngây ngất hơn. Ánh lửa bập bùng kia , cô gái ê đê kia làm cho ta thấy núi rừng tây nguyên thêm mờ ảo. Cái lòng của người ở bản thật lắm, nó ko biết nói dối ai , nó chỉ biết mở ra để đón chào người kinh đến với văn hoá Đam san. Đâu đó tiếng vượn hú gọi bầy về ngủ đêm ... Đâu đó ngoài kia cây cafe xào xạc ... Đâu đó ngoài kia tiếng người ta yêu gọi về ...

    Được con_chim_non sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 02/07/2007
  10. nhulanphung

    nhulanphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    xin chào cả nhà tôi là thành viên mơi

Chia sẻ trang này