1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    rượu nào!
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! 2 bài viết này hay, xứng dáng cho điểm 10
    ko như là mấy cái cô cậu kia, qua đây lại nói chuyện bão, lũ lụt, chán mớ đời
    mình bây giờ chưa đến cái tuổi uống rượu như ở bên trên, nhìu khi uống cứ như là cẩu tửu ấy, uống ừng ực
    chăc là phải thêm vài chục tuổi nữa, khi mà con người đã chín chắn, biết suy nghĩ, biết quý trọng những gì mà mình đang có thì sẽ biết uống rượu như là tiên tửu
    tớ quyết định vote cho em Mộtthoang_hn 5*
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ em Motthoang_hn
    anh vote cho em rồi, giờ ko vote đc nữa, buồn thế
  4. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Nói uống rượu theo kiểu của motthoang_hn02 sưu tập bây giơ chắc không còn mà trước đây cũng khó gặp.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thú thật với mọi người là ngày xưa em cũng chẳng biết rịu nó là cái quái rì (ngửi mùi là chỉ muốn hắt vào mặt đứa nào đưa cho mình thoai )
    thế roài theo năm tháng em lớn từng ngày chính xác là cái ngày từ quê lên phố ( HN - HP ) iem đã bị cái thứ cay cay nồng nồng ấy hấp dẫn mình, cái thứ mà chồng uống vợ say, vợ uống thì ông hàng xóm say ngấm vào và nuôi dưỡng tâm hồn iem phong phú như ngày hôm nay
    lần đầu tiên uống rượu là lần biết cầm hẳn 1 bát con lên (làm 1 phát hết luôn ) cũng là do cái thằng ở phòng trọ bên cạnh nó cứ sang tán tỉnh vớ vẩn (nó tán bằng rượu ạ ).Đang giai đoạn ôn thi đã cuống quýt 1 cơ số thứ lên thì nó lại lèo nhèo , iem quyết định liều mình như chẳng có với 2 điều kiện :
    - Nếu tôi uống hết bát này thì anh ko bao giờ thách tôi uống lần nữa
    - Không bao giờ anh được uống rượu với con gái trước mặt tôi ! (còn uống trước mặt ai là tuỳ )
    Thằng bé đồng ý (thoả thuận 2 bên đã xong ) iem là người uống trước - ban đầu hơi khó vào nhưng về sau thì cứ ừng ực như kiểu nước lọc đến lượt thằng bé uống thì chưa được nửa bát đã cho A sê nôn & Li vơ phun gặp nhau
    giao ước cũng chấm dứt & từ đó trở đi thằng bé phải nói là nể phục iem (buộc lòng phải thực hiện 2 lời hứa trên - quân tử nhất ngôn mà )
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cha ông nhân đức sinh ra rượu
    Con cháu thảo hiền mặc sức phê
    hê hê
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thế à!?
    Nhà tớ không bít uýnh rượu, chắc tại cha ông chưa nhân đức, hay tại nhà tớ chưa thảo hiền!?
    Muốn ún rượu một mình! Ngày xưa hay vào tiêu sầu tửu lâu, giờ không vào nữa, tự dưng nhìn thấy ún rượu lại nhớ da diết! Nhớ quán, nhớ người!
  8. traitinh5

    traitinh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày 13 là ngày rất đáng để rượu mực bờ hồ
  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn thử...
  10. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng phải đi thịt chó .
    Làm trai cho đáng nên trai
    Chai thì nửa lít chai thì sáu nhăm..

Chia sẻ trang này