1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vì ở trển nó là rượu Tây kưng ạ
    muốn có Ta thì chị về chị thưởng thức hết đã (cùng gẫn hết rùi đới )
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    lâu rồi ,cũng khá lâu rồi ko thử nếm mùi rượu, ko thèm mà cũng không muốn , chỉ muốn nhìn mọi người uống mà mình lại không muốn uống . Kể cũng lạ .
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hôm qua khi mọi người đi uống rượu mức, tớ vừa đến rùi lại bỏ về ngay,tớ xin lỗi mọi người nhá
    tại hôm qua tó có việc bận, đi cùng với thằng em và mấy em bé học cùng với nó, chúng nó đang ngồi chờ tớ ở ngoài kia, fải ra đưa chúng nó về ko thì để chúng nó đợi lâu
    hẹn lần sau nhá
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    "Những ngọn lửa vô hình đã tắt
    Có sao không đêm và giấc mơ dài ?
    Ngủ đi em, đợi nắng sớm mai
    Bên cửa sổ bừng lên muôn ánh biếc
    Vẫn là em thôi đừng nuối tiếc
    Những mảnh trời u ám phía sau lưng
    Vẫn là em của nỗi nhớ nhung
    Đoá hoa nhỏ trên cánh đồng lộng gió
    Nơi khu vườn hoang sơ đâu đó
    Những mầm cây sắp lớn bên đời
    Giống như em, em của nỗi đơn côi
    Và mơ ước chưa bao giờ đánh mất "
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không uống rượu nhiều đến thế, tâm sự nhiều đến thế? Mỗi lần rượu vào ta lại được sống là chính mình.
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ uống rượu là lại rơi vào tình trạng : không say nhưng còn lâu mới tỉnh
    còn hơn cái thằng rõ là mình đưa cho nó chai Lúa Mới (lát sau nó lại hỏi chai Lu Mơ của tôi đâu roài bà ơi )
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Mình tự nhủ liệu uống một mình có vui khổng nhỉ, uống rượu phải có bạn hiền, ở đây ko có rượu , mời tạm bác cốc bia vậy
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Beer với cổ cánh vịt nướng đê.....thèm ế
  9. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Phê quá , hôm nay đi vào bar uống bia một mình .. đổ đến chai thứ 5 thì nhìn các em lượn đi lượn lại sao ngon thế , y như ....cục thịt béo ngậy vàng ươm...
    Lúc tỉnh táo thì nhìn các em .. .....gớm chân đã ngắn lại vòng kiềng mà còn mặc váy đi guốc cao ngất ngưởng ... ........Lúc này thì iem nào cũng thơm như...múi mít ..đầu óc toàn ý nghĩ ...
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hix,e đi xem bói,thầy bói bảo là hem đc bia rượu nữa,từ nay fải tránh tránh tí,chén mồi thui.....

Chia sẻ trang này