1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Mấy hum nay tớ rượu chè suốt,cứ 2 ngày lại choáng choáng 1 lần............
    Tự dưng dạo nài tớ thík uống rượu thế,chính xác hơn,tớ bắt đầu yêu rượu í ..............
    Uống rượu tớ thấy thật là vui í.............
    Uống rượu vào tớ thấy tớ sống thật với mình,với người hơn,tớ thấy phấn khík,mún hát,mún hò hét,mún cười,cười thật nhiều....................
    Tớ thík cái cảm giác hơi tê tê,choáng choáng,tai nghe ko rõ nữa,mắt mờ mờ đi chút,nhìn cái gì cũng ảo ảo,mờ mờ,mặt mũi hồng hào hơn(xinh hơn)...nhưng mà vẫn ý thức đc là mình cần làm rì,đang làm rì,sẽ làm rì,nghĩ rì và...nói rì nữa.............
    Tớ càng thík rượu hơn khi ấy say ..............khi ấy say,người mà tớ nói chuyện sẽ là ấy,chứ ko fải kậu í,mỗi lần ấy say,tớ sẽ đc gần ấy hơn 1 chút,gần hơn nữa,gần đc chạm vào ấy............
    Tớ lại ước rì ngày nèo ấy cũng say,hi hi hi,ước rì ngày nèo tớ cũng nhận đc những tin nhắn của ấy,thay vì của kậu í..........
    Tớ đầu tư cho ấy nhé,ngày nèo cũng uống rượu nhé
    ...................................................
    Nhưng tớ ứ uống rượu nữa đâu,hại lắm....đã xấu xí,uống rượu vào lại như..........wủa bí nữa thì........tội nghiệp lém.............
    À,nhà tớ có chai rượu xịn(chỉ biết là xịn,ko biết của nhà nèo),bà chị đc khách hàng biếu,mấy đêm,tớ mí bạn Thảo xinh định rủ nhau bem(bệ rạc wá) nhưng mới ra quyết định chờ em Hà lên,chị em cùng xử lí
    Hà ơi,nhanh lên em...
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    fangtomat anh dạop này mất tik roài....:((...
  3. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Anh Fang dạo này mất bệnh ma xó.Đêm cứ nháy máy trêu người
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua buồng quá ngồi lai dai mãi mới hết có 3/4 cái chai 65.
    chả hiểu cái sự đời thế nào nữa.....
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buồn quá ngồi nhâm nhi mãi mới hết két nước cam , chán đời quá đi ...
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hic,dạo này buzzy quá, nhớ e Hà thế
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    0ầy....sao ko gọi em uống cùng mí
  8. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Dạo này rượu chè bê tha quá
    Nhưng mà uống rượu phải có cạ nếu không thì chán lắm .
    Cứ có cạ là say bét nhè
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hic....đã bị cấm uống rượu rài....thế nhưng mà chẳng lẽ ngồi uống nước lọc rồi ăn mực nướng à.....mình có bị sao đâu....thôi đã chót thì chét.....uống vụng rượu cũng có cái ngon
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chán - uống một mình thì có khác j đâm đầu vào tường đâu - a e quý cái tình - ôi - sao nhớ quá - cái thời sinh viên , 1 con cá chia đôi - 1 điếu thuốc xẻ nửa ... bên chén rượu , chúng ta đã có bao dự định , tao vẫn quý mày ở tấm lòng nhiệt tình cơ mà ? vậy mà khi cả 2 đã thành đạt - cái sự nhiệt tình của mày biến đâu hết rồi - hoàng ơi ? tao buồn , buồn , .. chén rượu giờ cũng nhạt hơn - nhiều tâm sự hơn - buồn hơn cho cái sự hơn - thiệt của cuộc đời nhỏ bé này
    tao muốn bỏ hết những j có được ở hiện tại - để bắt đầu mới , có thể khó khăn hơn nhưng chúng ta còn trẻ mà - tại sao mày lại rút lui như vậy ??? tao buồn , buồn , buồn lắm - chẳng biết nói với ai - thôi đành ngậm ngùi bên chén rượu này thôi - .....zô nào

Chia sẻ trang này