1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    anh Việt jìa nói triết lí quá ......khó hiểu lắm đấy chứ tưởng à .....nhất là cái câu cuối được viết bằng màu đỏ ấy....
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    rượu nhạt uống ko say mà chỉ phê thôi, phê vật vã.............
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Triết lí cao siêu của người thích uống rượu . Và áp dụng câu nói của lão 45 thì rượu giúp chúng ta hiểu nhau hơn nên anh nào muốn tán gái cứ vác 3 chai rượu đến trước mặt nàng và nói anh yêu em xem
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ơ , anh nói hay thật
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đúng rồi. Theo logic thì đúng như thế nhưng chưa dám thử nên chưa biết thế nào. Chưa dám thử nên bây giờ vẫn ế.
    Nhưng tình hình là dạo này sẽ bỏ rượu, chỉ uống khi nào đi off thôi.
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Bravo!!!
    Câu này phải cho 10 điểm mới sứng nhẩy. Có phải để chứng minh cho câu nói này mà anh đã uống trà hôm trung thu hả anh Việt.
    [​IMG]
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    toàn là quote bài, mỗi bài thì chỉ được đúng 1 dòng
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN VỀ RƯỢU
    Keke ai nghe bài Rượu của nhóm X Rock hẳn nhớ cái câu hỏi ở đầu bài hát? Rượu là gì mà cho ta say? Rượu là gì mà cho ta quay? ...? Hôm nay ra thư viện kiếm được cuốn? THI HOẠ TỬU- Rượu trong đời sống văn hoá? đem về ngồi đọc thấy nhiều điều thú vị ra trò nên về nhà kì cạch gõ cái máy vi tính, tổng hợp những thứ linh tinh lại cho mọi người đọc chơi :)
    Và đây là định nghĩa về rượu: Rượu là ?othứ nước làm bằng trái cây hoặc chưng đặt bằng nếp gạo, có mùi cay nồng?_ đây là một thứ định nghĩa kinh điển.
    Rượu thì có nhiều loại: rượu nếp, rượu sen, rượu chổi, rượu cúc, rượu nho, rượu đậu( nấu bằng đậu xanh), rượu tần( rượu cất bằng cây tần đào),...
    Về mặt chất lượng rượu, người ta phân biệt rượu hàng là rượu bán rộng rãi...Ca dao có câu? Thách thêm một thúng xôi vò- Một con lợn béo, một vò rượu tăm? vậy rượu tăm hẳn là rượu rất ngon rồi. Nhưng tại sao lại gọi là tăm? Các cuốn từ điển tiếng Việt đều nói đại ý đó là thứ rượu dùng tăm chấm vào rồi mút cũng say...
    · Từ Say:
    - Những từ chỉ trạng thái say vừa, nửa tỉnh nửa say đó là: Say ngà ngà, say chếch choáng, say xoàng xoàng.
    - Những từ chỉ trạng thái rất say: Say chúi, say bò, say bét, say lết, say mèm, say mê mết, say sặc sù, say vật vờ, say đứ, say nhèm, say gật gờ, say gật gưỡng, say khướt, say li bì, say tít, say lử, say cò bợ, say tít cù lèo, say tít cung thang, say nhè, say nhè, say chèm, say nhừ tử, say ngất ngư, say luý tuý, say mềm,...
    (Từ Một trăm thứ rượu, một ngàn kiểu say của Xuân Cầu
    .....Mặc dù, đã từ lâu, ai cũng biết rượu là độc hại. Nó là tổng hợp giữa nước và lửa, là loại nước bốc lửa. Trên thế giới 28% số người chết vì ung thư do tác hại của rượu. Số lượng thực phẩm nấu bằng rượu hành năm có thể nuôi sống được 25 triệu người thuộc thế giới thứ 3( những số liệu này là từ năm92, không biết giờ là bao nhiêu rồi :( ) Rượu cũng gây ra đánh nhau, tai nạn tan cửa nát nhà. Rượu có tính khí bất thường, gây nhiều tổn hại cho sức khoẻ. Người ta chê cười kẻ uống rượu bê tha: Hay đâu những kẻ say sưa tối ngày...Tuy vậy, ở chúng ta cũng như ở toàn thế giới, đủ mọi loại rượu vẫn có mặt hàng ngày với cuộc sống con người với số lượng sản xuất ngày một tăng.
    Ở ta, có nhiều loại rượu: rượu cúng, rượu độc, rượu xuân, rượu tiễn, rượu tiến, rượu ngự, rượu kết nghĩa, rượu ly biệt, rượu thưởng, rượu nghi lễ, rượu cưới, rượu kẻ Mơ, rượu tẩy trần, rượu tiên, rượu phàm, rượu nhân tình thế thái, rượu vò, rượu ngang, rượu bạn, rượu thù, rượu Văn Điển, rượu Fon-taine, rượu làng Vân, rượu thuốc, rượu rắn, rượu nếp, rượu cẩm...( gìơ có thêm rượu anh đào nữa :?> )
    Cũng có nhiều kiểu uống rượu: uống đứng, uống ngồi, uống sếch, uống chay, uống kiểu chén anh chén chú, uống rwouj bát, uống rượu vò...
    Về chất lượng mà nói, rượu là giống đực. Về số lượng, rượu lại là giống cái.
    Rượu là thứ cao quý nhất, cũng là thứ xoàng xĩnh nhất. Nhưng người ta mê rượu như mê đàn bà vậy. Phương tây gọi rượu là nước của cuộc sống( cau de vie), hoặc nước bốc lửa. Người ta đánh giá nó cao lắm, đã viết nhiều về nó như là viết về những chuyện không bao giờ hết cả. Cũng khó giải thích về ma lực của nó. Cứ biết người ta viện ra hàng nghìn cái cớ để uống và say rượu. Nó vẫn có mặt trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhất là ở những giờ phút đặc biệt như tiếp khách, khi ta thấy bơ vơ hiu quạnh, khi đắm đuối trong tình yêu, khi nhớ những cái gì qua đi không trở lại, khi có chuyện tâm tình, khi gặp, khi tiễn đưa, vui mừng, khen thưởng, những ngày lễ, giỗ chạp, lúc thành công, thắng lợi, những lúc tâm hồn thăng hoa v.v... và v.v...
    Còn cô bán rượu anh còn say sưa là thế!
    { Chuyện về rượu của Lý Khắc Cung }
    Chuyện về rượu chẳng biết thế nào mà nói cho đúng :) nhưng có một điều mà có lẽ tất cả những người uống đều nên nhớ đó là:
    ?o Người uống rượu chứ đừng để rượu uống người?
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 11/10/2006
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sao lại tụt xuống trang 2 nhỉ, up nhát
  10. Blackman123

    Blackman123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    híc híc bái phục, bác nói nhều thật... (nói nhỏ em cũng quý D lém)

Chia sẻ trang này