1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thích nhìn các bác mỗi khi bác uống một mình, khổ nỗi mỗi lần bác nhìn lại em xong là bác ấy ko còn uống một mình nữa ... có thêm em
    Uống một mình chỉ mỗi khi có tâm trạng buồn thôi ... đã từng ráng uống cho hết 1 chai bia, 1 ly rượu chỉ vì uống một mình mà tâm trạng chẳng bùn cũng ko vui !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thấy iem nó xèm xịt Vịt lại chạnh nòng hử?
    Vịt ui, Thoáng thèm cái cảm giác ngồi trên bãi biển Đà Nẽng lúc đêm khuya, nhâm nhi chén rịu
    Biển mùa nài lạnh lém, dưng Thoáng tin mình là người dũng cảm
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    cứ nghĩ tới xịt Vịt là lại thấy tim nhớ a Fang hấp da diết
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    a thì cứ nghĩ tới cái cổ vịt là lại nhớ tới cái mình con vịt đã bị e và e Hà ăn hết
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay nhà mìn có rịu mực hồ An Biên ko đó nhể ?
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    theo em hóng thì là hok.
    @a Fang: anh đừng nói nữa,em xèm
  7. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Vừa ọp với hội OS - HP ở quán thịt Cầy - Cát Dài say quắc cần câu Lái xe về tới nhà mới thở phào mà hình như có tí men vào lái xe chuẩn hơn thì phải
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bác chả thèm ới iem 1 tiếng để iem đỡ cho
    Ghét xế chứ lị
  9. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Gió...Cho quân tử khoe cờ.(1)
    Say?
    hôm qua, có rảnh đi uống vài bữa rượu. Chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Có cái tật lạ là, uống rượu với người lạ là lặng thinh uống. Ai mời thì uống, chẳng mời ai và chẳng có thái độ gì? Mỗi lần như thế thấy lạ lùng quá. Ngồi lẳng lặng dốc ngược cái ly nhỏ. Chẳng quan tâm mà cũng chẳng thờ ơ, thỉnh thoảng góp với mọi người nụ cười khó hiểu. Nhiều người nghĩ này nọ khác nhau, híc. Biết sao? Bản tính là vậy. Chẳng biết nói gì cả? Vả lại bản thân rượu đâu có nói gì đâu?
    hôm qua,có người mời mọc đi uống rượu. Chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Thấy cả trai lẫn gái... Hô hào ầm ầm, chúc tụng này nọ, nói năng rộn ràng mà chẳng ra sao? chắc 1 vài thằng Cố gắng để mọi người hòa đồng, vui một chút giữa cái chợ đời rạn nát. Chẳng nói gì? Cứ lẳng lặng uống? Chẳng hiểu nổi nữa. Vì...: Bản thân rượu có nói gì đâu?
    Thế đấy. Chẳng ra làm sao?
    Rượu thì rằng thật là hay, hình như đây là cái hay nhất mà cảm nhận được. Nó giúp nhìn thấy mọi điều rõ ràng hơn, kể cả bản thân. Chẳng biết có tốt không nhưng nhưng giờ nhiều khi cầm chén rượu mà ngậm ngùi lắm, lườm lườm nó một lúc rồi mới uống được. Uống làm gì cơ chứ? Muốn quên đi tất cả, muốn mặc kệ tất cả nhưng chẳng được. Có người nói rằng Khôn là tỉnh giữa một đống thằng say, và say say một chút giữa một đống thằng tỉnh? Chà chà, xem lại chút chút...
    Càng ngày càng thấy có nhiều người uống rượu, có cảm giác rằng trần đời này mọi thứ trở nên chật trội quá, nghẹt thở quá...và hình như mọi tín đồ của rượu đều nhận thấy điều này thì phải, thế nên, rượu ơi, còn gặp nhau dài dài...
    (1) Nam vô tửu như kì vô phong
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ong giống tôi, khi nào có dịp thì rất mong sẽ đc ngồi với ông

Chia sẻ trang này