1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thế mà dài á, mà ko phải tớ viết đâu, đấy là Rượu viết đấy..........
    còn em Dung à, tớ cũng thích lắm........
  2. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    em chả bít uống nhưng cũng xin tham gia nhâm nhi cùng các bác cho đỡ bùn ...........uống rượu fải có bạn hiền nhể các pác nhể
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ùh uống rượu phải có bạn hiền nhưng mà tôi nghĩ từ trước tới giờ tôi thấy rất nhiều người bạn hiền uống rượu với tôi nhưng mà họ đều sung phong đi làm "dũng sĩ diệt mồi" thế có đau không tình hình này phải chấn chỉnh lại chứ không thì rượu ít mồi nhiều thì toi
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thế thì hôm nào mấy thằng mình gặp nhau làm 1 tí nhể
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký 1 suất....diệt mồi nhé ..hehe
    @ Tú : em ơi chị vẫn chưa tập uống rượu đc, thui để chị đi theo em nhé , rượu thì em cứ uống còn đồ nhắm thì...để chị trông hộ nhá
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    diệt mồi thì ở nhà nhá
    .........
    .............
    ...........một mình một cốc, một ghế, một không gian riêng biệt, thoải mái, giá mà cuộc sống cũng có thể thoải mái đến thế, chật chội, bon chen nhau sống, bon chen những suy nghĩ...dành cho nhau những cái nhìn dè dặt
    Có vui không?.............
    ................
    thơ thẩn 1 tẹo:
    RƯỢU VÀ NƯỚC MẮT
    Đỗ Bạch Mai
    Em là rượu hay em là nước mắt
    Rượu đắng cay, nước mắt mặn mòi
    Anh đã đi xế nửa cuộc đời
    Vẫn không hiểu
    Em là rượu hay em là nước mắt
    Ngày tiễn em đi khỏi trái tim mình, anh không khóc
    Đáng lẽ phải giả vờ nhìn trời xanh và lơ đãng ngắm mây bay
    Nhưng không thể giấu lòng mình, anh cúi nhìn mặt đất
    Tìm chiếc lá bồ đề và hướng về cõi phật
    Anh hỏi thầm:
    Em là rượu đắng cay hay nước mắt mặn mòi?
    Tiễn em đi, tiễn biệt mọi buồn vui
    Anh ở lại với trái tim đơn độc
    Rượu uống mãi chẳng say, nước mắt cứ tuôn trào
    Em là rượu hay em là nước mắt ?
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 21/10/2006
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thằng em ở tít trên đó thì còn nói gì nữa.Hôm nay chị buồn quá mà chẳng kiếm được ai uống cùng đây!Trưa nay uông bia với bạn mà cũng chẳng say được!Chán...
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Dã man con ngan , cho đi ké với diệt thì em cũng diệt hộ bọn anh thui chứ hộ ai ? Bọn anh còn phải uống mà ko ai ăn thì uổng lắm..có thế mà cũng ki bo
  9. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ngày mai thứ 4 đợi chờ đã sắp đến ta lại sắp được say bí tỷ đời thật đẹp khi say !!!!!!! có bác nào chia vui cùng em không ............trai vô tửu như kỳ vô phong ....hạ nốt mấy chai Volka cho .........quên em
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm và thời gian, nếu có ở HN thì phone 0953315322, đảm bảo có bạn hiền uống cùng.

Chia sẻ trang này